H TẾCập nhật: Hôm nay, lúc 05:49 - Nguồn: DanTri.com.vn
“Mốt” xài điện thoại rẻ tiền của “đại gia”
(Dân trí) - Chiếc “Mẹc” đen bóng đỗ xịch trước cửa hàng điện thoại di động khiến 2 nhân viên bán hàng mừng húm. Vị “đại gia” từ trên xe bước xuống, sau một hồi lựa chọn đã quyết định mua cho mình chiếc Nokia trị giá... 450.000 đồng.
Nghe kể câu chuyện này, Minh Hằng - nhân viên bán hàng kỳ cựu tại một trung tâm điện thoại di động lớn - không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô cho biết, những dòng điện di động bình dân như: Nokia 1110i, 2310, 1208; Samsung C140; Motorola W156... đã và đang được khá nhiều người sành điệu hỏi mua.
Anh Minh - Giám đốc một công ty chuyên môi giới bất động sản hẹn gặp những người bạn làm ăn tại một nhà hàng nổi tiếng trên phố Lý Thường Kiệt.
Nhân viên nhà hàng này cũng không ngạc nhiên khi 5 - 6 người đàn ông thành đạt lái “xế hộp” ngoại nhập, đồ diện trên người cũng toàn những hàng hiệu nổi tiếng, nhâm nhi rượu đắt tiền nhưng tất cả đều dùng những chiếc điện thoại giá rẻ dành cho sinh viên nghèo.
Điện thoại giá rẻ vẫn luôn đắt hàng. (Ảnh MH)
Một số người bán hàng lý giải, sở dĩ điện thoại giá rẻ vẫn chiếm được thị phần trên thị trường là bởi nhiều người mua đã chán chạy đua theo những dòng sản phẩm cao cấp liên tục được các hãng ĐTDĐ tung ra thị trường. Trong khi đó, phần lớn người sử dụng vẫn chỉ dùng đến những chức năng cơ bản nhất là nghe, gọi và nhắn tin...
Bởi trên thực tế, những dòng ĐTDĐ dù chỉ có giá vài trăm nghìn thì vẫn đáp ứng tốt những yêu cầu này. Vả lại đa số chúng đều thuộc dạng “nồi đồng, cối đá”, dù có bị va đập hay đánh rơi chan chát vẫn dùng tốt...
Tuy nhiên, theo anh Minh thì đó chỉ là một phần nhỏ khiến những người sành ăn, sành chơi chọn điện thoại giá rẻ. Nguyên nhân chính là họ thường xuyên sa đà vào những cuộc nhậu say bí tỉ và thường xuyên bỏ quên hoặc đánh rơi điện thoại ở đâu đó.
“Chỉ trong một tuần tôi đã đánh mất 2 chiếc điện thoại đắt tiền tại quán nhậu. Xót của, từ đó tôi chỉ nhằm những loại điện thoại có giá dưới 1 triệu đồng, để lỡ có đánh rơi cũng đỡ tiếc” - anh Minh vừa nói vừa cười.
Và một trong những lý do “thầm kín” của không ít “đại gia” là đã từng ngậm ngùi chia tay với chiếc điện thoại cầm tay sành điệu khi trót cao hứng tặng một người đẹp mới quen tại một quán bar, karaoke, vũ trường...
Thậm chí, có “chân dài” còn chủ động mượn điện thoại để gọi, rồi “quên” không trả khách. Vì thế phương án dùng điện thoại di động giá rẻ tỏ ra cực kỳ hiệu quả, tiết kiệm!
Không thường xuyên để mất hoặc bị “xin”, nhưng anh Hồng - chủ một cửa hàng kinh doanh xe máy trên phố Huế cũng cương quyết từ chối những loại điện thoại sành điệu với những chức năng hiện đại như truy cập 3G, chụp ảnh cực nét...
Hóa ra lý do bởi vợ anh này nổi tiếng “hoạn thư”. Kể từ khi 3G bắt đầu hoạt động, vợ anh Hồng mừng rỡ sắm hẳn một cặp điện thoại loại hiện đại nhất (1 chiếc cho mình, 1 chiếc đưa chồng) với lời dặn dò: “Đi đến đâu thì bật camera gửi về để em xem!”.
Sau ít thời gian hớn hở thưởng thức 3G với bao nhiêu tiện ích mới lạ, anh Hồng bắt đầu thấy sự ngột ngạt khi bị kiểm soát gắt gao nhất cử nhất động bằng công nghệ hiện đại.
Lấy lý do mạng 3G vẫn chập chờn, gây ảnh hưởng đến việc liên lạc, anh Hồng kiên quyết từ bỏ chiếc điện thoại đời mới sành điệu, trở về với chú dế màn hình đen trắng giá rẻ mà cực an toàn, tiện lợi!
:Laughing::Laughing::Laughing: Ðang đọc: 51 (24 thành viên và 27 khách) D.888 : thương bác lắm , chắc binh nặng ko có xiền chữa , suốt ngày lang thang trên này
@ Bác Dilys888 gì đó ơi, đu dây điện mãi :Thinking::Thinking::Thinking: leo xuống dùm đi bác, hum nay em được 1 phen bể bụng :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: thks các bác nhé. Be...
@ Bác Dilys888 gì đó ơi, đu dây điện mãi :Thinking::Thinking::Thinking: leo xuống dùm đi bác, hum nay em được 1 phen bể bụng :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: thks các bác nhé. Be...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
em nhìn thấy hình 1 lần rùi thì phải,...
Em copy từ đây qua
Có 1 đại học bên...
Rolls Royce chứ nhỉ?
Nhưng bác Dilys gì đó chắc đại đại gia rồi, chả cần qt thương hiệu gì đâu, cứ nhiều tiền nhất là mua.
Ðang đọc: 51 (24 thành viên và 27 khách)
D.888 : thương bác lắm , chắc binh nặng ko có xiền chữa , suốt ngày lang thang trên này
rolls royce
thks các bác nhé.
Be...
nếu là đùa thì mình mừng cho bạn
còn không đùa thì mình sẽ khóc cho bạn, huuuuuuuuuuuu
giờ người ta bảo nghèo quá...
Thích bạn này, nói đúng...
dạ, không phải đâu bác,
mà là bellman...