Em chào các chị, các chị giúp em với ah!
Bà chị gái em có 2 đứa con gái, một đứa 7 tuổi, đứa 13 tuổi. Bà chị em đi làm bận bịu suốt ngày nên quần áo mặc ở nhà của bọn nhóc ta nói lôi thôi không thể tưởng. Đứa 7 tuổi còn nhỏ thì tạm ko soi xét chứ đứa cháu lớn 13 tuổi, đang ở tuổi dậy thì mà quần áo chả ra làm sao, quần nọ sọ áo kia, cái thì thật là ôm, cái thì phùng phình, áo có dây cột nơ thì rớt lên rớt xuống, luộm thuộm hết chỗ nói.
Em có góp ý nói bà chị dẫn tụi nhỏ đi mua đồ sao cho gọn gàng tí cái là bả nói "m dẫn tụi nhỏ đi mua dùm chị cái....!!!??". Hịc, em còn trẻ, chưa chồng con, biết dẫn bọn nhỏ mua ở đâu trời. Shop thì đầy ra đó nhưng chả biết đâu hàng tốt hay hàng china, mặc ngứa thì toi, kiểu dáng cũng đa dạng nên cũng chưa biết lựa sao nữa.
:(Các chị thấy em có nên mua hàng hiệu hay hàng Việt? và tư vấn giúp em mua ở đâu? tiêu chí lựa thế nào để chọn được đồ ưng ý ah.
Giúp em và các cháu của em với các chị ơi. Em rất rất cảm ơn!
:D:D:D
