Em chào các Mom. Chả là Em mới sinh em bé được 20 ngày thôi. hi hi. Nhưng từ khi mang bầu con em đã đi khắp nơi tha đồ về đầy tủ cho con. Mỗi lần shopping cho con yêu là em cảm thấy thanh thản và vui nhất đó ạ. Nhìn từng cái quần, cái áo bé xíu của con mà lòng lâng lâng hạnh phúc.
Em nghĩ phụ nữ mình ai cũng mê làm đẹp hết. Và cũng có rất nhiều topic về mặc đẹp cho các Mom rồi. Sao lại ko mở topic về mặc đẹp, chăm sóc cho con yêu mỗi ngày nhỉ? ;) Vừa làm đẹp cho con yêu mà cũng vừa thỏa mãn nhu cầu shopping và 8 của các mom luôn tiện quá rồi còn gì.
Thật ra trẻ con lớn lên mỗi ngày, và thể hiện điều đó rõ nhất qua quần áo. hihi. Mua đồ cho con đó, thoát 1 cái con yêu mặc đã chật rồi. Ba mẹ kể ra tuy có tốn tiền, nhưng cứ mỗi lần thấy con yêu dễ thương xin xắn lớn lên mỗi ngày thì mọi mệt nhọc của chùng ta tan biến hết các Mom nhỉ.
Thế nên E lập topic này mong sẽ là nơi cho các Mom yêu con, muốn điệu cho con, chúng ta cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm về chăm sóc con, cũng như làm đẹp cho con yêu nhe các mom. Các mom chụp hình vật dụng, quần áo thực tế của con yêu để mọi người cùng chiêm ngưỡng và chia sẽ nhe. Hy vong rằng qua topic này, sẽ có thật nhiều kiến thức bổ ích cho các Mom.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em post lai bài của em bên nhà mua đồ...