Các mẹ thông thái ơi, con mình đc 16,5 tháng đã ăn đc cơm, k chịu ăn cháo nữa.


Sáng thường cho ăn bún, phở, mỳ tôm, mỳ ổ chấm sữa đặc, đậu hũ....Cơm thì bắt đầu tập cho ăn hồi 12th,đến bi giờ thì đã tự xúc cơm ăn đc rùi. Mỗi bữa đc 1 bát cơm + trứng (1 quả ốp la) or thịt băm, cá...Mặc dầu vẫn đổ trong đổ ngoài nhưng cu cậu thích tự xúc hơn, k cho mẹ đút. Mỗi bữa ăn là mẹ một thìa, con 1 thìa.


E tính là để cho con an cơm lun vì nấu cháo lách cách quá, mà nấu cu cậu cũng k chịu ăn, phải ép mới hết, trong lúc đớ cơm thì lại ăn ngon lành.


Ma ba nhóc kêu là phải cho ăn cháo là chính, cơm chỉ phụ thôi kẻo sợ con bị đau dạ dày.


Bi giờ cu cậu đã dc 12 răng, 2 cái răng hàm rùi. E tập cho con tập nhai từ nhỏ nên giờ có thể ăn cơm, củ sắn, khai mỳ, mận, tóm lại cu cậu có thể cầm và cắn ngon lành rùi.


Chỉ đang boăn khoăn là có nên cho ăn cơm lun k thui vì nhóc k chịu ăn cháo. Mà có nấu cháo thì lại phải xay nhuyễn vì ăn cháo cu cậu k chịu nhai, đút vô là nuốt thui ah, k muốn ăn nữa thì lắc đầu, mẹ ép thêm nữa thì ngậm, ngậm chán lại nhè ra. trong lúc đó những thứ khác thì nhai va nuốt ngon lành.