Tết năm nay, bé về quê thăm ông bà nội.. Bé đã lớn thêm 1 tuổi, bé đã biết nhận thức mọi vật xung quanh bằng các giác quan của mình. Bé đã cười thật tươi khi bắt gặp 1 đóa hoa xinh và ngạc nhiên vuốt vé 1 trái cà tím đang đậu trên cành,.. Bé lăng xăng chạy đi chạy lại trong vườn với cái miệng huyên thuyên thốt ra thật nhiều câu hỏi , câu cảm thán! Tôi nhìn con mà ấm áp trong lòng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nghe đồn mẹ này đoạt giải nhất bên thuthachdaudoi nè đúng ko? Bên ấy nick của mẹ phải là meyeuhaicon ko?
Cám ơn mẹ TingTing nha! Mẹ...
Dạ.. Lớn lắm rùi chị ạ! Bé cứ líu lo suốt ngày như chim chích vậy đó! Hi..hi...
Cám ơn em nhé! Bé nhà em có thi ko?
C chụp mà! He..he.. Cám ơn mọi người nhiều! Vui ghê!
Cám ơn em nhe! Hóng hình của bé nhá em nà!