Kìa, những chú chim nhảy nhót trong lồng thật vui quá mẹ ơi.
Sau một hồi cùng gia đình vòng quanh các chùa cầu xin sự mạnh khỏe, tối về con được tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ thật nào nhiệt đông vui.
Mùng một tết, sau khi chúc tết ông bà xong, ba mẹ chở bin đi chùa cầu xin sức khỏe cho cả gia đình, lần đầu tiên được ba mẹ cho đi chùa nên đối với con những gì xung quanh cũng là niềm khám phá mới lạ của con, kìa là tượng phật nằm thật lớn con ngỡ ngàng nhìn mãi, kia là những chú chim đang nhảy nhót trong lồng, con thích thú đùa giỡn với các chú chim như lạc vào thế giới thần tiên mãi không chịu về.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cám ơn nhà haivan đã ghé qua xông đất đầu năm nhé.
Hình bin trôi tận trang...