Mình là khách ruột của Nét Huế. Lần nào rủ người yêu đi ăn đồ Huế mình cũng tới Nét Huế. Ở Hà Nội bây giờ chỉ có Nét Huế là ok nhất thôi! Nghe vụ có gián trong hũ ớt cũng giật mình thật đấy. Ăn ngon, sạch sẽ mà sao lại vậy nhỉ??? Chẳng biết các cửa hàng Nét Huế ở Hà Nội có chung 1 chủ không nhỉ? Mà việc có không chỉ một con gián trong hũ ớt cũng dấy lên nhiều nghi vấn. Chẳng nhẽ gián trong đó mà nhân viên hay chủ cửa hàng không biết? Nét Huế khá đông khách mà, bán hàng ngày chẳng lẽ ế ẩm đến mức gián vào trong hũ mà ko ai biết? Nói chung càng phát triển thì càng phải cẩn thận thôi, giờ nhiều kiểu cạnh tranh ko lành mạnh lắm :3


Nói chung đi ăn nhiều lần nhưng chưa gặp phải vụ này bao giờ nên vẫn cứ tiếp tục ăn thôi =)))