Có mẹ nào nghiện ăn BUFFET như mình không? Khoái sushi, thần tượng hải sản, thích lẩu cá hồi và thịt nướng :)). Và may mắn là ăn nhiều mà không béo chứ nên cứ có dịp săn được voucher ăn uống bên Nhóm mua là mình lại phải vác bụng đi ăn ngay.
Sau đây mình xin chia sẻ danh sách nhà hàng BUFFET yêu thích của mình, các mẹ có cao kiến gì thì đóng góp thêm nhé :D
1. Khaisilk:
Nhà hàng này quá nổi tiếng rồi chắc không phải giới thiệu nhiều. Tiên phong trong hình thức buffet ở Hà Nội và có hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng dày kín cái đất Việt Nam này :)). Khaisilk được biết đến là nhà hàng hạng sang, chuyên các món Việt và Nhật, đồ nướng quốc tế. Không gian đẳng cấp và nằm trên trục phố Nguyễn Thái Học sầm uất.
Nhà hàng này em vừa đi ăn 2 hôm trước, mua voucher trên Nhóm mua thì có giá 299k (giá gốc 600k/người), tiết kiệm được 1 nửa =P~ . Các mẹ có thể tham khảo theo link dưới nhé :> http://bit.ly/Buffet-toi-BBQ-tai-Khaisilk
2. Mishagi:
Buffet khá xôi thịt với các món truyền thống Lẩu nướng của Nhật Bản như Bò Mỹ nướng (ngon nhất phần dẻ sườn), Lẩu bò, lẩu kim chi cá hồi, tempura, sushi ...
Có 2 món mình khuyến nghị các bạn là phải ăn bằng được đấy là dẻ sườn sốt Mishagi và Lẩu bò Mishagi. Ăn đồ Nhật ở nhiều nơi rồi nhưng thực sự là vẫn chảy nước miếng với sốt ướp của nhà hàng này. Nước lẩu rất thơm và thịt bò thì mềm tơi.
Cái này gần nhà mình :D. Bình thường thì không có cảm tình lắm với các nhà hàng dạng tổ chức sự kiện nhưng mà đến Nam Sơn thì ấn tượng hoàn toàn khác.
Vì có phòng ngồi ngoài trời nên cảm giác rất thoáng đãng, không bí bích kiểu ăn uống đám cưới hội nghị :)). Em recommend cả nhà là nên ăn đồ nướng ở đây rất ngon, quầy nướng BBQ ngoài trời nên không sợ khói mà cứ thơm lừng bóng bẩy ý =D>
Với các mẹ nào thích ăn hải sản thì coi như tìm đúng thiên đường rồi nhá. Tôm cua ghẹ cá mú, mực, ngao, bạch tuộc :3. Thoải con gà mái luôn, chỉ sợ không ăn được hết vì no quá :">
Trên foody nhà hàng này cũng dược đánh giá khá cao, mẹ nào quan tâm có thể nghiên cứu thêm review trước khi đi ăn. Giá là 195k nếu mua voucher, còn không thì là 300k ;)
4. Isushi:
Một trong các nhà hàng thuộc hệ thống của Golden Gate bao gồm Kichi Kichi, SumoBBQ, Vuvuzela, chắc hẳn Isushi không còn quá xa lạ với những người thích đồ Nhật. Chất lượng đồ ăn ở đây thì không có gì phải bàn cãi, sushi cực kỳ tiêu chuẩn (em thích món California trứng tôm nhất), tempura thơm, số lượng món ăn nhiều kinh khủng và đồ tráng miệng cũng phong phú nữa.
Điểm trừ duy nhất là khách đông quá nên phục vụ chậm, nhiều khi gọi đến mấy lần mới nhớ để bưng đồ ra. Cũng may đồ ngon nên tập trung vào ăn quên cả càu nhàu với nhân viên :D. À với một điều nữa là món tráng miệng nhìn hình thì rõ to, mà bê ra thì bé xíu =)). Đành gọi làm nhiều lần vậy :))
5. Gogi:
Lại Golden Gate :)). Nhà hàng chuyên về đồ nướng Hàn Quốc. Mình thích Gogi hơn vì có thêm cả nhiều món mỳ trộn cay cay, cơm bát đá, kim chi nên ăn không bị ngấy như Sumo. Không gian nhà hàng sang trọng và nhạc Hàn rất hay, ăn đúng kiểu thư giãn thấy đời sao mà đẹp thế ý :x
Giá buffet ở Gogi bây giờ là bao nhiêu rồi các mẹ nhỉ? Hồi xưa ăn nhớ không nhầm là 329k thì phải 8-|
Các mẹ bổ sung danh sách để sau này đi ăn dễ tìm quán ngon nhé :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trước...
Còn nhiều món nữa cơ mà mải ăn quá nên chỉ chụp...