RẤT NHIỀU NGƯỜI HỎI ÉN THÔNG TIN DƯỚI VŨNG TÀU NHƯ ĂN GÌ, CHƠI GÌ, NGỦ Ở ĐÂU, ĐI NHƯ THẾ NÀO.... NÊN ÉN TỔNG HỢP NHỮNG NƠI MÀ ÉN ĐÃ TỪNG MÒN MÔNG NHÉ! VÌ LÀ LẦN NÀO VỀ CŨNG PHẢI ĂN VẶT CHO ĐÃ THÈM MỚI LÊN SG NHƯNG ÍT KHI CẬP NHẬT ĐỊA CHỈ, HNAY MỚI SIÊNG CÓP ĐỊA CHỈ BỎ VÀO ĐÂY Ạ.
CÓ THÊM GÌ MỚI ÉN SẼ CẬP NHẬT TIẾP HENG!
ĐẦU TIÊN LÀ MÓN ĂN:
- 1. BÁNH MÌ XÍU MẠI: Nghe cái tên thấy khô khan nhưng ai đến VTau mà không ghé qua địa chỉ gốc 564 Trần Phú hướng đi qua Thích Ca Phật Đài, đi xún Vựa Hải sản Sao Mai, Thành Phát hoặc xuống Bãi Dâu thì xem như chưa đi hết Vũng Tàu :) Tuy hơi hóc pờ tó nhưng ngon thiệt là ngon - gần nhà Én nên món này ăn quài, hổng có ngán - chỉ có thằng bạn nghe đòi đi ăn miết là nó ngán!!!
lưu ý giờ mở cửa: sáng 6h-9h, chiều từ 4h-7h, rất nhanh hết.
- 2. BÁNH KHỌT: thường mọi người hay ghé GỐC VÚ SỮA nhưng thường đông quá, zô đó như cái lò hấp thịt nên Én khuyên nên ăn sáng tại Bánh Khọt Miền Đông số 59 Bà Triệu, gần bệnh viện Lê Lợi và trường đua chó Lam Sơn :) 1 dĩa cũng nhiều nhiều mà giá lại mềm mượt hơn.
- 3. BÚN RIÊU CHẢ CÁ: 38 Bà Huyện Thanh Quan hoặc 145 Đồ Chiểu. Mình vẫn thích ăn bên Bà Huyện hơn, có rau muống luộc ăn tha hồ, nước me chan vô bờ bến và chả cá cũng thơm hơn bên Đồ Chiểu.
- 4. RAU MÁ ĐẬU, SINH TỐ CÁC THỂ LOẠI: Bán thâu đêm suốt sáng nằm trên đường Đồ Chiểu, mình thấy tiệm nào trên đường này uống cũng như nhau mà thấy foody quảng cáo cho quán Bà Già dữ quá, có phải chăng là do bả già :v
- 5. ỐC, HẢI SẢN, LẨU CÁ:
Một là vào A12 Nguyễn Thái Học - Ốc 5 tầng gọi hộp càng cúm rang me hay rang muối ớt, 3-4 người ăn đêm mút chụt chụt ngoài bờ biển hay trong khách sạn đều ngon tuốt luốt. Hai là vào quán Ốc Nốc - 105 Nam Kì khởi nghĩa gọi món ốc dừa rang bơ tỏi chấm bánh mì, lẩu cá đuối ;) càng ghẹ ngon, còn các món còn lại thì mí bạn ăn thử xem sao, thấy mọi người hay lai rai ở đây lắm. Tại vì hải sản ở đâu cũng ko ngon bằng mẹ Én làm nên cái này mạn phép thông báo 2 nơi mà em và bạn bè thích ăn hén.
- 6. GỎI CUỐN, GỎI ĐU ĐỦ TÔM DA HEO:GỎI CUỐN DÌ VÂN - DÌ DÂNG (NGƯỜI MIỀN NAM HAY GỌI) CÓ 2K/CUỐN. TƯƠNG DÌ LÀM NGON NHẤT HỆ MẶT TRỜI LUÔN, TỪ ĐỒ CHUA CHO ĐẾN đậu phộng rang giòn rụm thơm béo ngậy. Mỗi lần ăn gọi theo chục chục ko ah. Gỏi đu đủ tươi ngon hảo hạng. Khi xưa mê dì nướng chuối mỡ hành, giờ đi kiếm khắp những nơi Én đã đi qua cũng không kiếm được chỗ bán chuối mật nướng mỡ hành như Dì, nhưng Dì nghỉ bán chuối vì nướng cực quá :( khóc mấy chục năm nay Dì chưa chịu bán chuối nướng lại. hiu hiu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1