Hôm nay lại thấy quảng cáo bít tết chạy đều đều trên FB, nên tò mò vào xem thử thấy chương trình quá hấp dẫn mà lần trước đến quán hết chỗ không được ăn, và rất nhanh chóng quyết định đặt bàn đến ăn thử xem sao dân tình mò mẫm thế.


Nằm phía cuối ngõ 59 Láng Hạ, ngõ này nhiều hàng quán nhưng cũng khá dễ để tìm thấy quán La Vache vì biển hiệu to và quán cũng bắt mắt trắng chói loá nhìn toát lên vẻ sang trọng từ bên ngoài rồi.


Vào trong lại thấy không gian rất ấm cúng, kiểu pha chút cổ điển.Tất cả các mặt thoáng của quán đều được thiết kế kính nên có view rất rộng, ngắm ngõ :) Các bàn trong quán cũng được xếp xung quanh các tường kính này.


Các bạn nên uống thử các loại nước ép hoa quả của quán vì rất là ngon, kiểu thanh thanh nguyên chất ko pha tạp lung tung như nhiều chỗ khác. Menu của quán chỉ có mấy món, bắt đầu từ soup, salat, thịt, sườn, cá hồi, hải sản.


Chất lượng đồ ăn thì phải nói là quá OK so với giá tiền ... có lẽ chắc do vậy nên quán thấy lúc nào cũng kín mít, ko phải tự nhiên mà các tín đồ sành ăn lại hay lui tới quán như vậy. Chỉ có điều hôm đó món sườn của mình bị nhiều hơi mỡ quá. nhưng món chủ đạo là bít tết thì ngon tuyệt ... Bê ra đã nức hết mũi roài... Thịt để như kiểu mấy quán cao cấp ... ko rót sốt sẵn nên có thể nhận biết được chất lượng thịt là chuẩn.


:( Nhân viên thì nhanh nhẹn, nhưng đôi khi vẫn có chút thiếu sót chắc do đông quá nên mình cũng thông cảm.


Các bạn nên đến thử mấy KM ở đây vì giá là cực kỳ hợp lý !!! Chắc chắn mình sẽ quay lại dài dài.....




webtretho



webtretho