Hôm rồi em được bà chị dẫn đi ăn lẩu Tôm ở Quán Tre đường Lê Quang Định thì phải.Quán này nằm trong hẻm, kiểu quán gia đình nên không có bảng hiệu to đùng như các quán ăn khác. Nhưng đông khách lắm. Theo đánh giá của em thì món ăn ngon, giá cả cũng không mắc. Em thì chưa ăn hết tất cả các món ở trong quán vì chỉ đi có 4 người ăn được 3 món là no ứ ự rùi. Lẩu tôm là món chính ở đó, nấu theo kiểu tôm chua. Mà cái em thích nhất là cái lẩu theo kiểu hồi xưa mà mình ăn, ở giữa là than ý. Tôm ở đây cũng đặc biệt lắm, trứng không là trứng, cuộn đầy cả chân tôm.
Trong khi đợi lẩu em có ăn thêm 2 món cà ri ốc bươu. Món này lạ mà ngon ghê luôn. Chấm với bánh mì đặc ruột. Hic, nhớ lại mà em vẫn thèm. Món nữa là gỏi mực ngó sen. Món gỏi thì em thấy ở đâu cũng giống giống nhau. hihi. nên không ý kiến mấy. Có 1 món nữa, đó là Tôm nướng. Hôm ấy thấy bàn bên cạnh ăn nhìn hấp dẫn ghê đó. Nhưng tới lúc em kêu hết tôm mất. huchuc, thế là chẳng được ăn.
Đây là hình em lẩu tôm. Kiểu lẩu hồi xưa.^^.
Ở Sài Gòn kiếm 1 quán ăn hải sản ngon, chất lượng, giá cả phải chăng thì em chấm quán này. Đi ăn mới một lần nhưng ấn tượng quá. Hi vọng sau này quán vẫn giữ được hương vị của mình. ^^.