Các mẹ cho mình hỏi quán bún thịt nướng ở hẻm trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài, hướng từ 3/2 đến Tô Hiến Thành thì năm bên tay trái, trong hẻm; mình quẹo vào hẻm thì khu bàn cờ, quán thì có 1 chị gái lớn tuổi và 2 người phụ; có 1 em trai giữ xe ( em này bịnh hơi nhẹ - mình không đề cập tới).


Quán bún thịt nướng này mình ăn từ thời sinh viên; hic, ăn ngon nhất trong các quán bún thịt nướng mình ăn đó giờ; thời giờ đâu có ai bán bún thịt nướng nữa đâu. Mình thèm món đó nhất; đã ăn qua ở chợ Tân Định ( hic, pải ăn sáng sớm cho đỡ ghiền ) nhưng vẫn ko ngon; rồi quán bún ở ngã 4 Huỳnh Văn Bánh và Lê Văn Sỹ ( gần chợ Trần Hữu Trang ) ăn cũng ko có hương vị thịt và nem nướng như ở đây;


Quán giờ dời về đâu mình cũng chả bít nữa; chạy tới địa chỉ cũ 4-5 lần; thèm quá pải đi thôi; mấy lần đầu tưởng quán tạm nghỉ như thời mình còn đi học; mấy lần sau quay lại thì dời đi mất tiêu, có quán bán kế bên nhìn là bít dở rồi, mà chả bít sao hỏi (hic), ngĩ lại thấy dở wa, sao mình ko hỏi nhà đối diện là tiệm tóc thì pải


Các mẹ có ai bít thì chỉ quán đó cho mình nha; giờ ngồi ngĩ tới lại thấy thèm quá;


mình có up lại cái hình địa chỉ cũ của quán ở trên đường sư vạn hạnh; dấu quẹt chữ X màu đỏ ( ko nhớ chính xác hẻm ); đi ăn riết nhớ đường tìm đến thôi



nếu dược mail cho mình địa chỉ cái nha: @gmail.com


Cám ơn các mẹ đã đọc tin của mình;">tnhuy693@gmail.com


Cám ơn các mẹ đã đọc tin của mình;