Cho những ai có ý định đi ăn Pizza Hut 99k Hà Nội.
Dành cho những mẹ nào có ham rẻ có ý định đi ăn ở đây (Pizza Hurt Kim Mã Hà Nội), chưa chắc đã cho được gì vào mồm hay chỉ tổ rước thêm bực mình vào người.
Đại loại là hôm nay em cùng người yêu quyết định đi ăn pizza ở đây, 8 giờ đến nơi. Nó làm buffet từ 8h đến 10h, khách đến thì sẽ mang bánh đến tận bàn kèm 1 suất salad và 1 cốc coca. Vào trong thì ko ai hướng dẫn, ngồi tầng 1 được 1 lúc thì gọi nhân viên ra lại bảo lên tầng 2. Lên tầng 2 xong lần này em hỏi trước thì có nhân viên bảo ngồi bàn chờ, chờ mãi nửa tiếng mới bưng ra cho người ta được 2 cốc coca, salad với bánh thì chờ mốc mồm chả thấy đâu, em thì tính cũng hiền nên quyết định bảo người yêu kiên nhẫn chờ thêm 1 tý, chờ nửa tiếng đồng hồ không 1 đứa nhân viên nào ra hỏi hay mang đồ lên, trong khi mình đã hỏi rất nhiều lần. Ức chế quá em ra quầy phàn nàn thì bảo chờ thêm tý. Bây giờ đã 9h rồi, xin lỗi chứ tôi không có điên, buffet pizza mà chờ 1 tiếng không mang nổi 1 cái vụn bánh thì các người định cho tôi ăn không khí uống coca xong tính tiền 200k chắc. Bực mình em hủy order thì con nhân viên làm hóa đơn tính tiền 2 cốc coca 44k! Vâng, coi như tôi mất tiền ngu, cầm hóa đơn xuống thanh toán thì quầy thu ngân chả có ai, lại đợi thêm 5' nữa thì có 1 thằng nhân viên khác ra nhưng không thanh toán em luôn, chờ 10' nữa thì có 1 con kính cận ra thanh toán cho người khác trong khi tôi rõ ràng đến trước, lúc này thực sự em đã mất kiên nhẫn rồi. Kêu nó thanh toán thì cứ ì ra đấy, tức quá em ném 50k cùng tờ hóa đơn xuống quầy thu ngân (chứ không phải xuống đất, thực sự thì muốn ném xuống đất lắm) xong đi ra. Ra ngoài thì có con nhân viên mặc áo trắng ra bảo em chưa thanh toán combo .....! Lúc đấy em đang dắt xe nên không biết gì, người yêu em giải thích bà đấy bảo miễn phí cho bọn em .....! Đến lúc đi rồi người yêu em mới kể lại. KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA, xin lôi chứ em không rẻ rách mà đi quịt bọn nó mà ở đấy miễn với chả phí, đã trả tiền cho 2 cốc coca giá trên trời rồi lại đòi combo combeo, em lúc đấy mà nghe thấy thì chắc cho bà kia combo vào mặt luôn.
Nói chung mẹ nào thích cảm giác chờ đợi trong hạnh phúc thì cứ việc đến, em cạch cái bọn Pizza Hurt này đến già rồi. Hãng lớn mà làm ăn như bọn trẻ con!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
trc mình toàn ăn pizza 29k ổn phết