Em gầy lắm các mẹ ạ, 24 tuổi mà chưa được 40kg, người trông gầy hơn con cá mắm :(( bi h em bằng mọi cách tăng cân, thứ nhất là cho cuộc sống của mình có sức khỏe lao động, học hành, 2 là còn...lấy chồng. Em biết là chẳng bà mẹ chồng nào ưng cô con dâu gầy đét thế, trông chẳng có tương lai chửa đẻ gì :(


đại loại là bi h em muốn thử uống thuốc bắc xem có hấp thụ tốt thức ăn đc không (mỗi bữa em cố gắng là đc 2 bát, ít ăn vặt và đang trong quá trình nhồi nhét :))). em đã search trên mạng nhưng có rất nhiều địa chỉ, không biết thế nào mà lần. cho em hỏi có mẹ nào ở đây cũng gầy như em, mà sau khi uống thuốc bắc tăng cân, ăn khỏe thì cho em địa chỉ để em đến (em ở Hà nội ạ) :x mới lại em thấy bi h có dịch vụ họ sắc cho vào túi luôn cho mình thì khôgn biết ở đấy có luôn không hay em bắt mạch cắt thuốc một nơi, rồi mang đến chỗ khác để nhờ sắc :-?


các mẹ thông thái cho em một số địa chỉ kèm recommend với. Em hy vọng tết này tăng cân còn về nhà chàng ra mắt nữa, em rầu lắm các mẹ ạ :(


em cảm ơn các mẹ, tặng các mẹ hoa và yêu đương tung tóe :x:x:x@};-@};-@};-