Chị M. Trâm mến,
Tôi cũng rất đồng tình với chị, thật là bực mình khi cho con uống thuốc mà người mẹ không biết là thuốc gì. Các bác sĩ ở phòng mạch tư thường không ghi toa mỗi khi khám bịnh và cho thuốc, có bác sĩ còn bẻ vụn sẵn hoặc bóc viên thuốc ra khỏi bao bì nên không biết thuốc tên gì cả, thậm chí có bác sĩ còn không ghi lại thông tin về bệnh nhân và thuốc đã cho nữa chứ, đến khi con không hết bệnh mang con đi bác sĩ khác hoặc vào bệnh viện khám thì thật là khó khăn để diễn tả các thứ thuốc mà con đã uống để bác sĩ biết mà đổi thuốc mới.
Nói chuyện xui xẻo chứ nhỡ bác sĩ trong lúc lấy thuốc bị phân tâm vì chuyện gì đó mà lấy lộn thuốc thì có trời mà biết chứ làm sao kiểm tra được. Nếu có toa thuốc thì an tâm, chúng ta có thể kiểm tra thuốc có đúng với toa không, thậm chí có thể kiểm tra tự điển xem thuốc đó là thuốc gì.
Cho nên theo tôi chúng ta mang gói thuốc mà bác sĩ cho ra nhà thuốc tây quen để hỏi xem là thuốc gì vậy, biết làm sao bây giờ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Chia liều bán đắt cho dễ
- Đối thủ cạnh tranh không biết mà bắt...
Chiều hôm qua (ngày 10/03/2009), tôi đưa bé (19 tháng tuổi) đến khám tại một phòng khám tư trên đường Nguyễn Thiện Thuật (phòng khám...
Thong thuong khi dua be di bac si kham binh, Chi nho mang theo mot cuon so kham suc khoe (loai so ma dung de ghi toa thuoc),...
Theo tôi thì nếu BS từ chối không ghi toa thuốc, không giải thích rõ tác dụng của thuốc, không hướng dẫn kỹ cách cho bé...
Chào bạn !
Chuyện này tôi thấy rất hay xảy ra.
Tuy nhiên theo tôi nên hỏi thẳng Bs khám bệnh cho con bạn. Theo tôi nghỉ việc này ảnh...
Con tôi không ăn gì đã 2 ngày nay, trừ việc bú sữa mẹ chút chút. Cháu đã 15 tháng nên sữa mẹ rất ít.
Con tôi bị sốt, mang...