Đến hôm nay cầm tờ xét nghiệm trên tay tôi vẫn không tin là mình đã thoát khỏi được viêm gan B sau gần 5 năm điều trị mọi người ạ.
Lúc biết mình mắc phải căn bệnh này tôi đã nghĩ mình phải sống cả đời với nó vì nhiều người mắc bệnh này dùng đủ loại thuốc nội, thuốc ngoại cũng không khỏi thậm chí còn bị biến chứng sang xo gan với ung thu gan nữa. Cũng như mọi người tôi vẫn phải dùng thuốc kháng sinh đều đặn hàng ngày để mong sao bệnh k tiến triển nặng hơn. Nhưng cứ như thế suốt 3 năm bệnh k khỏi, đi xét nghiệm các chỉ số ngày càng tăng cao. Thế rồi tôi quyết định dừng thuốc, chuyển qua chữa bệnh bằng mấy bài thuốc dan gian mà các cụ truyền lại. Được cái uống mấy thuốc này không bị nóng như đợt dùng kháng sinh nhưng kết quả cũng chẳng cải thiện. Đến đợt đầu năm 2018, một người bạn cũ của tôi giới thiệu cho phòng khám chuyên khoa gan của bs Hoa ở phố Trần Cung nói ở đây chuyên chữa trị các bệnh lý về gan, khá hiệu quả.
Dù sao tôi cũng chưa dùng thuoc đong y nen cung muốn thử xem nào. Nhưng quả thật lúc đó không hi vọng là khỏi được bệnh, chỉ mong sao các chỉ số hạ thấp hơn hiện tại thoi. Tôi cắt 3 lieuj trinh thuoc ở đây, hơi mắc 1 tí nhưng được cái thuốc dễ uống, sau độ chục ngày tôi thấy người cũng khoan khoái, ăn được, ngủ được. Hết 1 liệu trình thì cơ thể có vẻ dễ chịu hơn, cơn đau tức ở hạ sườn giảm, sau 2 liệu trình thì da dẻ bắt đầu hồng hào lại, người có da có thịt. sau hơn 3 liệu trình tôi thử đến bệnh viện xét nghiệm thì các chỉ số đã trở về mức bình thường, âm tính với virus HBv.
một kết quả mà nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến. Nhưng hiện tại tôi vẫn đang dùng thêm 2 liệu trình thuốc của bsi Hoa để bồi bổ gan, ngăn bệnh tái phát. Bên cạnh đó thì cũng phải ăn uống điều độ, kiêng bia rượu, đồ cay nóng, thực phẩm tái, sống theo đúng lời khuyên của bsi.
Nay tôi muốn chia sẻ bài thuốc này cho mọi người hi vọng ai không may mắc viêm gan b như tôi, đã chữa trị nhiều cách nhưng k hiệu quả có thể qua pk đông y này cắt thuốc về dùng thử.