Liên chia sẻ đây vì mình muốn đồng cảm với những chị em cũng đang rơi vào trường hợp giống mình.


Thiết nghĩ thì có bệnh phải đi khám, nhưng khám có hết hay không lại là chuyện khác. Liên cũng lo sợ điều này nên không dám đi khám lung tung mà tới thẳng bệnh viên HV luôn và được chuẩn đoán là bị viêm lộ tuyến CTC.



Bệnh tình tương đối nặng do Liên bị rối loạn kinh nguyệt lâu rồi, lâu lâu cũng đau râm rang bụng dưới nhưng nghỉ không sao để đó. Bẳn đi 1 thời gian, một lần Liên về nhà và có gần gửi với chồng sau đó bụng đau dữ dội, âm đạo còn ra máu nữa nên ảnh đưa đi bv và phát hiện bệnh. Ban đầu 2 vợ chồng cũng ngỡ ngàng lắm, vì trước khi cưới nhau Liên có đi khám phụ kLiên thì mọi thứ bình thường.


Mình điều trị được 1 tuần bằng thuốc bác sĩ cho, sau đó cũng có đặt thuốc âm đạo. Tưởng là đã xong nên mình vẫn sinh hoạt bình thường và cũng có dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ vì nge nói loại đó tốt. Hơn 1 tháng sau, mình bị ngứa vùng dưới kinh khủng, còn ra nhiều khí hư nữa. Tranh thủ đi khám mới biết bệnh tái phát và còn lan xuống âm đạo gây viêm. Khổ sở k biết làm sao, mình giấu k cho gia đình chồng biết mà chỉ nói cho chồng thôi vì lần trước bị bệnh chị dâu cũng la mình quá trời, kêu mình không chịu lo chăm sóc sức khỏe nhà đã nghèo, k có tiền lại còn… Mình buồn lắm… may là có chồng, anh ấy an ủi rồi cùng mình đi chữa. Trị ở bv 2 lần vẫn vậy, mình nghĩ thôi rồi, chắc là hết cách thật rồi.


Trong một lần lướt fb mình thấy phòng khám Mayo viết về bệnh viêm lộ tuyến CTC, mình chỉ định vô hỏi về tình trạng bệnh thôi. Nhưng khi tư vấn thì bác sĩ nói tình trạng của mình có thể trị được và khuyên mình đến pk kiểm tra. Đúng như lời bác sĩ nói là có thể trị được. Nhưng cũng chần chừ vì khám tư sợ không an toàn, nhưng chồng ủng hộ vì thấy pk đa khoa cũng tốt, cơ sở sạch sẽ và hiện đại. Ảnh bảo phải thử thôi vì đằng nào cũng hết cách rồi nên mình chấp nhận. Cả quy trình mình tốn gần 8tr, cứ sợ tiền mất tật mang dù bác sĩ làm phẫu thuật rất kỹ, dặn dò mình uống thuốc như thế nào và nghỉ ngơi làm sao sau đó.


Mình được đốt điện. Ban đầu cũng hoang mang dữ lắm, vì đọc vài thông tin trên mạng nói đốt như vậy sau khó có con, với lại mình đốt xong về nhà thì bị ra máu nhiều. Sợ quá, mình lên fb tư vấn với bác sĩ hôm trước thì được biết đó là những hiện tượng có thể gặp sau khi làm thủ thuật. bác sĩ còn nói sau vài ngày sẽ hết và hưỡng dẫn mình cách chăm sóc sức khỏe tại nhà. Mình thấy gần gửi nên cũng tâm sự về hoàn cảnh của mình cho bác sĩ.


Yêu nhau rồi cưới, hoàn cảnh gia đình cũng khổ, 2 vợ chồng cũng đi làm ở quê mà không khấm khá mấy. Quê Liên ở Tiền Giang á. Mà ảnh còn phải chăm sóc mẹ già bị tai biến nằm trên giường nữa, cho nên mình lên TPHCM làm công nhân may cuối tuần về hoặc 2 tuần là về 1 lần. Đồng lương cũng chỉ đủ trang trải nên khi mình bị bệnh mà còn bị nặng vậy ảnh phải bán hết nhẫn cưới và cũng vay mượn cho mình chữa bệnh.


Bác sĩ cũng chia sẻ với mình nhiều thứ, khiến mình thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Sau 1 tuần mình đi tái khám thì máu cũng đã hết chảy, bụng cũng k còn đau nữa và kết quả kiểm tra cũng rất tốt.


Từ đó đến nay cũng 3 tháng rồi, mình sinh hoạt bình thường và không có gặp khó khăn gì cả, mình rất vui vì lúc đó nghe lời chồng mà nhận điều trị. Mình biết đi bv đốt lộ tuyến thì chỉ tốn tầm 4-5tr vì trước đó có được nói qua, nhưng chờ đợi khám thôi là mất nguyên ngày, sau đó phải hẹn ngày khác làm thủ thuật. Người thì đông đúc, ồn ào nên mội trường cũng không an toàn.


Mình thấy dạo này nhiều chị em cứ nói là hoang mang vì pk tư vẽ bệnh, làm tiền và đạo bệnh. Mình cũng giống các bạn thôi vì xã hội giờ cũng phức tạp, nhưng nếu chị em muốn khám thì có thể đến Mayo nha. Mình đến rồi nên biết, các chị ở đó dễ thương lắm, hướng dẫn tận tình. Bác sĩ khám là nữ nữa, đỡ ngại. pk có bác sĩ tư vấn trực tuyến, nên có bất cứ gì chị em mình cũng dễ trao đổi và được hướng dẫn.


Mình hy vọng những chia sẻ của mình có thể giúp chị em có nơi đủ tin tưởng để khám bệnh, không phải giống mình trước đó.