Cách đây chừng 2 tuần, mình đưa con gái vào nhà ngoại trong khu VQ chơi mấy hôm. Tự dưng cháu bắt đầu hâm hấp sốt ko rõ lí do và quấy khóc liên tục, mình cho đi khám bác sỹ Thanh ngay trong khu Văn Quán. Mình cũng rất cẩn thận đem theo sổ y bạ ghi đầy đủ các lần khám trước đây của cháu, để bác sỹ tiện theo dõi các loại thuốc cháu đã từng dùng. Đến nhà BS mới biết các bệnh nhân quen của BS có một loại sổ riêng, mình vẫn cứ thật thà chìa sổ ra, bảo là thường khám ở bác sỹ khác ở gần nhà, BS Thanh giở qua loa rồi quẳng toẹt xuống, bĩu môi ko nói gì. Mình shock tập 1. BS khám cho con mình nhanh lắm, chưa đến 5ph cả viết đơn. Kết luận cháu bị sốt virus, ko phải uống thuốc gì cũng tự khỏi, sốt cao hạ sốt. Mình cầm sổ nửa mừng nửa lo, mừng vì con ko phải uống kháng sinh, nhưng lại lo là BS có một đống thuốc to lù lù bên cạnh mà lúc nãy bế con chờ đến lượt, thấy BS liên tục lấy để kê đơn cho bệnh nhân, hay tại mình ko phải bệnh nhân quen nên BS ko bán. Rồi mình vẫn ôm con đi về, con mình vẫn sốt liên miên ko dứt, nhưng vì tin tưởng con sốt virus sẽ tự khỏi nên mình chỉ chườm và cho con uống hạ sốt thôi. 4 hôm sau, ông ngoại đang bế cháu thì mình thấy tai trái con có dịch chảy ra, lau bằng bông thấy lẫn cả máu. Mình tức tốc cho ngay con vào BS Thanh tái khám, lần này rút kinh nghiệm, mình chỉ cầm tờ đơn BS kê lần trước, nói là quên sổ y bạ ở nhà, thế là mẹ BS mắng mình là có quyển sổ y bạ cũng quên. Mình kể sự tình của con như thế, BS ko nói ko rằng soi mũi họng và soi mỗi tai trái cho con rồi kê đơn luôn: cháu bị viêm tai nhé. Mình shock tập 2: BS ko soi tai phải của cháu à? Sao hôm trước BS bảo cháu sốt virus. BS cũng chẳng soi tai phải, chỉ bảo cái bệnh này diễn tiến nhanh lắm, bảo mình đi mua Ôxi già, Bêtadine và bông tăm về đây. Mình phải nhờ người nhà đi mua giúp, lúc đem lại, BS bảo mình giữ chặt con để BS lau cho, đầu tiên là lau bằng nước Ôxi già, thấm khô, sau đó chấm Bêtadine vào. Lúc BS lau, con mình đau quá, cháu giẫy dụa đạp vào cạnh bàn, BS lấy tay tét ngay vào chân cháu một cái, mình trừng mắt vừa ngạc nhiên vừa bực, BS đổi ngay giọng cười: Con này ghê gớm đấy nhỉ! (Mk, thử đè bà ra mà đổ Ôxi già vào tai xem có giãy ko?) Xong BS quẳng cho mình cái đơn bảo: Xong rồi đấy! Không cả hỏi tuổi lẫn cân nặng con mình mà cũng chẳng thèm dặn dò gì thêm, thu luôn 100k tiền tái khám. Mình shock tập 3, nhưng vẫn cố nhịn hỏi: về nhà tôi phải chăm sóc cháu thế nào, phải uống thuốc gì ko? - Thì cứ như thế mà làm-BS nói tỉnh queo. Mình lại ôm con về mà thấy bực mình, khó chịu quá. Nhưng vẫn chưa xong chuyện...Sau khi mình tích cực lau rửa tai cho con 3 hôm liền thì cháu có vẻ đỡ, ko bị chảy nước lẫn máu ra nữa, cháu hết sốt, mình và cả nhà mừng quá, thôi thì BS ý có hơi quá đáng với mình một tí chung quy cũng tại mình ko phải bệnh nhân quen, với lại BS có bán được cho mình tí tiền thuốc nào đâu, trong khi mấy bé khác BS kê toàn thuốc ngoại mấy trăm ngàn đồng.Yên ổn khoảng 1 tuần, mình lại thấy con mình ngoáy tai, lần này tai trái còn có mùi hôi và con thì ngoáy đỏ cả vành tai ra. May quá, ông bà ngoại chợt nhớ ra có một BS khác cũng trong khu VQ, chuyên tai-mũi-họng, đã từng chữa cho rất nhiều trẻ con hàng xóm. Anh BS này thì ko bán thuốc bao giờ, tiền khám có 50k thôi, tái khám còn chẳng lấy tiền nhưng vì phòng khám anh ý tại nhà chật lắm, lại tồi tàn, mà đường vào thì ngoắt nghéo đâm ra ít bệnh nhân. Mình cũng có nghe tiếng anh ý nhưng chết cái bệnh hình thức, thấy rẻ quá lại đâm nghi, giờ có bệnh vái tứ phương, lại ôm con đi. Anh ý khám cho cháu rất kỹ càng, xem cả đơn của BS Thanh và nói một câu mà mình chết điếng người: "Con bị viêm tai giữa mà lau bằng Ôxi già với Bêtadine càng nút chặt máu mủ vào, nó sẽ tạo thành màng ngăn mủ thoát ra ngoài nên màng nhĩ của con đang bị sưng đỏ lên rồi. Nguy hiểm quá!"Rồi anh nhỏ thuốc, hút sạch tai cho con mình, lôi ra một cục ráy tai to lẫn máu mủ và hôi rình. Anh ý hỏi cẩn thận tuổi và cân nặng của con để kê đơn. Mình đi mua thuốc hết có 80k về vừa uống vừa nhỏ tai 5 hôm con đã khỏi hẳn... Trộm vía con!Mình đã từng vào đọc rất nhiều phản hồi của các mẹ trên này về các bác sỹ Nhi nhưng chưa bao giờ mình nghĩ con mình trở thành nạn nhân của cái trò Ngậm miệng ăn tiền của một trong các BS thiếu trách nhiệm như thế. Mong các mẹ ko bị như mình, tiền mất tật...con mang ;(