Mình vừa học được một bài học rất quý báu và muốn chia sẻ cùng tất cả các mẹ ở đây. Tôm nhà mình bị sốt 3 hôm rồi, mình chủ quan nghĩ là nó sốt mọc răng, vì thấy cu cậu bị đi tướt. Nhưng đến hôm thứ ba, thì thấy sốt ruột nên định cho nó đi khám. Qua giới thiệu, thì mình cho Tôm đến khám bs Bình ở Thợ Nhuộm. Chỉ khám chưa đến 3 phút, bs bảo Tôm bị VA, ngày nào cũng phải đến đây để hút đờm, trong vòng từ 5-7 ngày. Sau đó, bs dùng ống gì đó, thọc vào mũi nó để hút đờm, tiếp theo thì rỏ thuốc rỏ mũi và lau thuốc gì đó vào miệng Tôm. À, mà trước đó thì Tôm không hề bị sụt sịt gì cả, mũi khô, cũng không ho, chỉ bị sốt khoảng 38 độ thôi, nhưng Tôm hay bị trớ nên mình cũng sợ nó bịe viêm họng. Sau cùng thì đưa cho mình một lọ thuốc rỏ mũi, bảo về rỏ cho Tôm cho đến khi nào nó sụt sịt…. Lọ thuốc này chẳng có nhãn hiệu gì cả, chắc là thuốc do bs tự chế, và khi khám cũng chẳng có đơn thuốc gì hết. Trong lúc đang dỗ con khóc ngặt nghẽo (vì vừa sợ, vừa đau) bs cho luôn 1 câu “ cứ trả tiền đi rồi nó hết khóc, 30K hôm nay, từ ngày mai mỗi ngày 15K”…hic…hic… (mình đâu có ý định không trả tiền đâu!!!, chỉ muốn dỗ dành để thằng bé nín khóc thôi mà!). Ok, đến đó thì cũng chưa sao cả! Ngày hôm sau, vì có chút bận nên mãi 7h kém 15 thì hai mẹ con mới đến phòng khám của bs. Đến tới nơi thì đúng 7h, bs nhất định không khám cho Tôm với lí do là hết ống hút (theo một chị cũng đến khám ở đó thì đó là do hết giờ khám rồi nên bs không khám nữa, vì chị ấy cũng đã từng bị thế!!!). Mặc dù, mình đã nói gần như xin là đây là đến theo hẹn của bs , cháu hôm qua đã khám rồi, hôm nay chỉ đến hút mũi thôi. Lúc đó, Tôm đang sốt khoảng 39 độ, người nóng như hòn than, nóng quá nên bốc lên cả hai mắt, làm hai mắt nó đỏ hoe. Lúc đó, nhân tiện mình hỏi “hôm qua bs bảo là hút mũi xong thì tối về nó sẽ đỡ sốt, nhưng đêm về thấy cháu vẫn sốt. Đến trưa nay, phải cho uống thuốc giảm sốt, thế thì sao hả bs?”. Thế là bs tự ái bảo mình đem Tôm đến BV Xanh Pôn khám và nhất định không khám cho Tôm…ặc…ăc… Nếu ngay từ đầu bs nói là nên đến BV để kiểm tra thì mình sẽ không quay lại đó làm gì hoặc chí ít mình cũng sẽ cảm thấy tôn trọng họ. Đằng này, họ cứ ào ào khám và phán bệnh, chữa bệnh, tất cả chỉ trong vòng 5 phút. Sau đó, thì bảo mình đem con đi chỗ khác khám tiếp. Trên đường về, vừa tức, vừa thương thằng nhỏ, tức phát khóc lên được... Sao lại có bs như vậy nhỉ? Hóa ra phòng khám chỉ là công cụ để các bs kiếm tiền à, kiếm đủ rồi thì nghỉ, còn đạo lý của nghề y thì ….. Có những người thì quá nhiệt tình khám chữa bệnh, không tính toán thiệt hơn, sao lại cũng có người như thế nhỉ??? Thất vọng quá, thất vọng quá các mẹ ạ.