Mình bức xúc quá, các mẹ thông cảm cho mình xả 1 chút nhé. COn bé nhà mình (10 tháng ) mấy hôm nọ sốt cao toàn 38-39oC, lúc đầu mình nghĩ do sốt virus nên để bé ở nhà theo dõi, sốt cao quá thì hạ sốt cho cháu, sang đến ngày thứ 3 thì vẫn sốt, mẹ mình nhìn thấy con bé có dỉ mắt bảo hay là nó lên sởi, nhưng mình nghĩ cháu tiêm phòng sởi rồi nên chắc ko thể thế được, bèn gọi anh bác sỹ quen đến khám cho cháu nhưng anh ý bận nên đành phải mang cháu vào viện nhi, chỗ khoa tự nguyện khám. Bác sỹ phòing khám tự nguyện nghe tim phổi, xem họng cháu tất cả trong khoang 10 phút rồi phán cháu bị viêm họng cấp và cho thuốc : Cefxi ( cefixime), colergis và Fenica trong trường hợp sốt cao thì uống. Mình đi mua thuốc cho cháu, cẩn thận hỏi lại chịi dược sỹ bán thuốc xem loại kháng sinh này nặng hay nhẹ vì đây là lần đầu tiên con mình bị viêm họng phải uống kháng sinh. chị xem đơn rồi nói loại kháng sinh Cefixime này là kháng sinh thuộc thế hệ thứ 3, kháng khuẩn rộng còn mạnh hơn cả Zinnat, Zinnat mới chỉ là kháng sinh thế hệ thứ 2 thôi. Mình nghe xong bủn rủn chân tay, ko mua thuốc cho con nữa, quyết chờ anh bác sỹ quen đến khám cho con bé. Mình cũng đọc trên WTT bài thuốc dân gian trị ho, hạ sốt của mẹ Trâu nên cũng mua lá diếp cá và nhọ nồi về cho con uống chứ ko dám dùng kháng sinh bác sỹ kia cho,sợ ngay từ đầu đã dùng kháng sinh mạnh thì khổ thân cháu. Buỏi tối anh bác sỹ mình quen mới đến khám cho con mình được, lúc này cháu đã đỡ sổt hơn, người bắt đầu hơi nổi mẩn lên, anh ý khám rồi bảo cháu bị sốt phát ban thôi, còn họng cháu bị đỏ là do nó sốt cao thì họng đỏ lên là bình thường, bảo ko phải uống thuốc j cả, và kiêng nước, kiêng gío. Quả nhiên con mình hôm sau cắt sốt, ngưởi nổi mẩn lên, đến hôm nay thì nốt mẩn lan xuống chân rồi, Mẹ mình bảo thế này là sởi rồi, đợi nó bay hết là khỏi thôi. Thôi thì phát ban hay sởi thì cũng là 2 cách gọi thôi, nhưng mình điên lão bác sỹ ở chỗ phòng khám tự nguỵen viện Nhi quá, khám vớ vẩn, phán lung tung, suýt nữa con mình phải uống kháng sinh oan, mà uống kháng sinh các nốt mẩn ko phát ra được còn nguy hiểm cho con mình nữa. Càng nghĩ mình càng điên, chẳng nhẽ mình đến viện làm ầm lên, tức quá các mẹ ah:mad::mad::mad::mad::mad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chỗ này gọi...