Thiên tài 12 tuổi dự định sẽ tốt nghiệp đại học năm 16 tuổi và vào làm kỹ sư cho NASA, đúng là thiên tài không nghĩ việc cỏn con.
12 tuổi, khi mà chúng ta ở tuổi đó vẫn còn là đứa trẻ chưa trải sự đời, chưa nghĩ đến tương lai sẽ làm gì một cách nghiêm túc thì bé gái thần đồng ước mơ vào NASA đã học xong THPT, chuẩn bị vào đại học, bắt đầu thực hiện kế hoạch làm kỹ sư năm 16 tuổi và lái tàu bay vào vũ trụ. Tài không đợi tuổi quá đúng với em.
12 tuổi hoàn thành chương trình THPT tại nhà
Theo lời báo chí nước ngoài thì em đã làm cha mẹ và đất nước tự hào bởi tài năng nổi trội hơn người của mình. Em gái nhỏ được mệnh danh là thiên tài chỉ mới 12 tuổi, tên là Alena Wicker, hiện đang ở tại Bang Arizona, Mỹ. Nghe qua thành tích của em mọi người chắc hẳn sẽ ngưỡng mộ lắm.
Ảnh: CNN
12 tuổi, em vừa tốt nghiệp THPT sau khi trải qua chương trình học tại nhà và đang chuẩn bị bước chân vào đại học. Vượt xa mong đợi, em được nhận vào đại học Bang Arizona để học kép chuyên ngành Khoa học và Hóa học thiên văn - hành tinh.
Không chỉ em học rất giỏi, có bộ não thiên tài mà còn là một đứa bé trưởng thành trong cơ thể trẻ con. 4 tuổi, em đã ước mơ làm việc tại NASA bay vào vũ trụ và giờ em đang trên đường đạt được ước mơ của mình khi đặt chân vào đại học. Mục tiêu hiện tại của em là hoàn thành chương trình đại học và vào NASA làm kỹ sư năm 16 tuổi.
Em muốn mình trở thành người thiết kế, xây dựng tàu không gian và tự mình lái chúng đến các vì sao. Alena Wicker nói: “Em sẽ lái một trong những chiếc tàu không gian tương lai đó vào thời điểm tốt nghiệp đại học”, tức là năm em 16 tuổi. Một ước mơ rất rất to lớn và có thể là siêu thực với một số người nhưng với đầu óc thiên tài 12 tuổi đã vào đại học, tin rằng em sẽ làm được.
Ảnh: nationalblackguide - upsocl
Thiên tài 12 tuổi không những giỏi trong học tập mà còn có EQ cao, em nói rằng em đã lên kế hoạch cho tất cả cuộc đời mình, nghe có vẻ không thích hợp lắm với một đứa bé 12 tuổi bình thường. Nhưng em cũng nhấn mạnh rằng không quan trọng tuổi tác hay ước mơ, dự định thế nào, cứ ước mơ đi rồi hãy cố gắng thực hiện nó cho bằng được.
Phía sau đứa trẻ thiên tài là người mẹ luôn ủng hộ ước mơ của con
Daphne Mcquarter, mẹ của Alena, cho biết từ lúc con gái 4 tuổi đã nói rằng con sẽ làm việc ở NASA, con chỉ tay vào các vì sao và nói rằng con sẽ bay lên đó. Mẹ cô bé cho biết con mình có năng khiếu về các con số, legos và khoa học, nhận thấy tài năng của con, người mẹ đã bồi dưỡng cho con từ nhỏ.
Ảnh: CNN
Mục tiêu của con gái là đến năm 16 tuổi, nếu suôn sẻ sẽ tốt nghiệp đại học và sau đó làm việc cho NASA. Và người mẹ nói rằng dù con chị ấy muốn làm gì, mẹ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cho con.
Qua câu chuyện tuyệt vời của bé gái thần đồng 12 tuổi ước mơ làm kỹ sư NASA, mong rằng các bậc cha mẹ hãy tin tưởng vào con cái của mình hơn, cổ vũ cho ước mơ của con nhiều hơn dù đôi khi chúng hơi viễn vong trong mắt người lớn. Nhưng không ai đánh thuế giấc mơ, hãy cứ để con trẻ được mơ và khuyến khích con cố gắng học hành để thực hiện ước mơ của mình, đó mới là điều cha mẹ nên làm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1