Lúc mẹ té ngã đứa con vẫn mải bấm điện thoại chẳng thèm chạy đến đỡ mẹ.

Ai biết rằng đứa con trai mẹ thương yêu hết mực lại có lúc khiến mẹ tổn thương, đau lòng đến mức này. Không biết các mẹ thấy sao chứ em nghe xong chuyện, em là người ngoài còn thấy bất ngờ, xót xa chứ đừng nói đến bố mẹ đứa bé này. Mẹ té gãy chân nhập viện mà con chỉ lo không ai mua bữa sáng cho mình, 12 tuổi đầu vẫn không biết thương mẹ, còn thua đứa nhỏ 2, 3 tuổi.

Bữa sáng của con còn đáng lo lắng hơn cái chân gãy của mẹ

Kể ra thì mọi người có khi lại nghi ngờ sao trên đời có đứa nhỏ nó hư đốn, nó cạn tình tới vậy với mẹ nó. Nhưng ngoài đời em cũng có gặp rồi đó, kiểu con cái ích kỷ, nó đấm mẹ thùm thụp chỉ vì không làm đúng ý hay hất thẳng đồ ăn vô mặt bà chỉ vì không thích ăn mà cứ đưa cho nó. Nên em vô tình đọc được chuyện đứa con sợ mẹ nằm viện không ai mua bữa sáng cho thì em tin ngoài đời có thật đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: clinicamemorial

Vào một đêm cách đây nửa tháng, chị Ly khi đang leo lên ghế để sửa bóng đèn ở nhà thì không may bị ngã, chân phải đau nhức không chịu nổi, không thể cử động được, cảm giác đau thấu xương. Chồng vừa đi làm về tới thấy cảnh này thì chạy đến xem, anh nghĩ có thể bị gãy xương nên liền gọi xe cấp cứu đến.

Đáng nói nhất là từ lúc mẹ té xuống, kêu lên đau đớn và nằm đó không thể cử động thì con trai vẫn mải chơi điện thoại, nhất quyết không thèm đến xem mẹ, có thể đang chơi game đánh trận nên không bỏ điện thoại ra được.

Đến khi bố quát cho vì sao không đến xem mẹ té ngã ra sao thì con lại bảo: “Con xem thì làm được gì, tự mẹ bất cẩn té chứ có phải tại con đâu, chuyện này liên quan gì con?”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: 360kuai

Hai vợ chồng thực sự vừa giận vừa đau lòng, nếu bình thường chắc bố sẽ lôi con ra dạy dỗ cho một trận, thế nhưng nhìn vợ đau đớn quá, bố lại bỏ qua chạy đi tìm thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ khác, gói ghém đồ đạc hàng ngày chuẩn bị đến bệnh viện.

Đúng lúc xe cấp cứu đến đưa người mẹ đi bệnh viện, con trai liền chạy theo mà gào: "Ngày mai ai mua đồ ăn sáng cho con, bố mẹ đều đi hết thì sáng mai con ăn cái gì?".

Mẹ đau đến mặt mày nhăn nhó, vã mồ hôi, con thì chỉ quan tâm đến bữa ăn sáng. 12 tuổi đầu, không biết thương mẹ, đến bữa ăn sáng cũng không biết tự mua, mẹ chỉ biết tự trách mình bình thường lo cho con tận răng, đến lúc này thực sự được hưởng “phước” của đứa con quý tử rồi, còn gì chua xót hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: cnxk

Bố mẹ luôn nói với con cái rằng: "Chỉ cần con ngoan, bố mẹ chịu khó một chút cũng không sao", "Con chỉ cần chăm chỉ học hành, không cần quan tâm đến những thứ khác là được".

Dưới sự thúc đẩy của kiểu suy nghĩ này, trẻ chỉ có thể nhìn thấy nhu cầu của bản thân và chỉ quan tâm đến việc chúng có thoải mái hay không chứ không hề để bố mẹ vào trong mắt.

Nuôi dạy một đứa trẻ biết ơn là phước lành lớn nhất dành cho cha mẹ

Mục tiêu của cha mẹ khi nuôi dạy một đứa trẻ tất nhiên không phải là “nuôi con nhỏ để tuổi già dựa vào”. Một người nào đó đã nói “niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ là nuôi dạy được một đứa con biết ơn. Chỉ cần con cái biết quan tâm đến cha thì dù vất vả đến đâu cũng đáng giá”.

Trẻ em không được sinh ra để biết ơn, chúng cần sự hướng dẫn, chỉ bảo và hành động của cha mẹ để nuôi dưỡng và định hình lòng biết ơn trong con. Nếu cha mẹ làm quá nhiều điều cho con cái, bọn trẻ cảm thấy mọi thứ thật dễ dàng. Vì vậy, cha mẹ nên cho con trải nghiệm cuộc sống tận mắt và cho con biết rằng dù chỉ một bữa ăn đơn giản cũng vất vả mới có.

Hãy dừng câu nói “yêu con mà không đòi hỏi gì đáp lại”, điều này sẽ dẫn đến việc xuất hiện của những đứa trẻ không quan tâm mẹ gãy chân như câu chuyện trên. Chỉ khi con cái biết ơn chính là phần thưởng lớn nhất dành cho cha mẹ.