Những cơn gió se sắt lạnh trong tiết chuyển mùa khiến đường phố lạnh cong. Nhưng đâu đó vẫn có những hình ảnh thật ấm áp.
“Cha có thể không phải là người cha hoàn hảo nhất nhưng cha luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo”, câu nói này nói về tình thương của người cha dành cho con. Nhưng có lẽ nó càng phù hợp hơn khi đoạn clip người cha để con trong thùng hàng được chia sẽ rộng rãi trên mạng xã hội.
Ảnh HBTC
Đoạn clip đang thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ từ cộng đồng mạng, do camera an ninh trước cửa nhà dân ghi lại. Đó là hình ảnh cảm động về một ông bố làm nghề shipper đi làm về muộn, cho con gái ngồi vào thùng chở hàng tránh rét. Đoạn clip có nội dung đi kèm như sau:
"Bố đi làm cả ngày, con được cô giáo đưa về nhà cô trông hộ. Phải tới 6 rưỡi bố mới qua nhà cô đón con về được. Trời lạnh nên bố bế em lên sọt hàng rồi đậy lại cho gió khỏi lùa. Em cũng rất ngoan tự động nằm xuống như vốn đã quen thuộc với hành trình này".
Ảnh HBTC
Được biết hình ảnh này được ghi lại vào lúc gần 7 giờ tối 02/12/2022. Hình ảnh người cha chăm chút cho con, em bé thơ ngây ngoan ngoãn chui vào thùng hàng, cô giáo đứng chờ bố đưa em bé đi, cẩn thận mở thùng hàng xem bé con có bị ngộp không… đã tạo ra một bức tranh ấm áp tình người giữa đêm đông rét buốt. Có lẽ cô giáo hơi bất ngờ khi lần đầu thấy chuyện này, nhưng vẫn đứng chờ đến khi bố chuẩn bị xong xuôi, đâu ra đó mới hỏi han. Và hình ảnh đứa trẻ trong ánh sáng mờ mờ khiến người ta đau lòng vì em bé hiểu chuyện.
Ảnh HBTC
Ở tuổi đó, nếu cha mẹ đến trễ, con nhà người khác đã dằn hắt nũng nịu, chất vấn tại sao không đến rước con sớm hơn. Hẳn là 7 giờ tối, giờ nhà nhà đã lên đèn, cơm nước xong xuôi. Đằng này em bé rất ngoan ngoãn, có lẽ sự xuất hiện của bố là đủ để sưởi ấm một ngày rét mướt lạnh lẽo.
Cư dân mạng bình luận:
"Sự khác biệt ở đây: cũng là đứa trẻ, đứa được chui vào ô tô, và đứa chui vào thùng hàng. Chúng còn nhỏ, nhưng chúng cũng hiểu và cảm thông với công việc của cha vất vả.”
“Ở đây cũng có cảnh này, nhất là hai năm dịch dã. Anh em trong này chạy xe chở hàng cồng kềnh chiều đón con ngồi trên cái baga sắt bự chảng Nó vẫn tươi cười nói chuyện với ba nó. Cái hay ở hoàn cảnh này là người cha chịu khó và đứa con thương cha; không tủi hổ với cái nghề của cha nó"
Ảnh HBTC
"Người cha tốt có đứa con ngoan và hiểu chuyện! Thương con. Cô giáo thì rất nhiệt tình"
"Cô giáo ra tận nơi đứng tiễn còn mở thùng xem bé có ngộp không. Thương ghê"
Người cha tốt có đứa con ngoan và hiểu chuyện! Thương con. Trân quý tất cả tấm lòng của người cha, người cô, người mang yêu thương .... Mong rằng mọi người luôn có một sức khỏe thật tốt để được sống an nhiên”
“Nhìn thấy 1 người đàn ông sống có trách nhiệm với gia đình, với con cái làm mình ấm lòng, dù có đi đâu làm gì cũng cố gắng vì con”
“Tình yêu của bố, các con của mình cũng có 1 ông bố dành trọn yêu thương cho bọn chúng. Một ông bố dù có làm gì sai ngoài xã hội thì cũng yêu con mình hết mực”
“Thương hai cha con, người cha tốt và đứa con ngoan hiểu chuyện, cầu mong cho hai cha con nhiều sức khỏe bình an để cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn, yêu thương quá”
“Chẳng cha mẹ nào muốn con thiếu thốn cả. Ai cũng muốn dành điều tốt nhất cho con cái. Chúc gia đình luôn mạnh khoẻ và nhiều điều may mắn trong cuộc sống nhé”
“Thương hai bố con vất vả, nhưng được cái tình cảm ấm áp, nhìn mà thương cho con mình!”
Ảnh HBTC
“Nhìn lại cảnh 2 bố con thật thương, lại nhớ con gái nhỏ của mình, gần 7h tối em mới được mẹ đón, dù ngày mưa hay không mưa vẫn đợi mẹ, vẫn luôn vui vẻ, mỉm cười khi ra về. Có nhiều hôm ngủ gật trong áo mưa của mẹ đến khi về nhà. Mình cũng mong con mình cũng có 1 người cha yêu thương và có trách nhiệm với con như thế.”
“Thấy mà rưng rưng lệ, những đứa trẻ rất ngoan và thương ba mẹ, được đón thấy ba mẹ là mừng lắm rồi còn đi xe gì ăn gì cũng được. Ở đâu có bố ở đó là nhà”
Không ai là không cảm thấy cảm động trước hình ảnh của hai bố con. Bố dù vất vả nhưng luôn dành điều tốt nhất cho con. Con còn bé xíu nhưng đã rất hiểu chuyện. Cô giáo thì có tâm, chẳng ai lại nhận trông trẻ đến lấn cả giờ cơm nước của mình. Đa phần mọi người để lại lời động viên, chúc hai bố con có thật nhiều sức khỏe. Nhiều người không quên gửi lời cảm ơn đến cô giáo đã thông cảm và giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai bố con. Một hình ảnh thật đẹp giữa ngày đông lạnh giá.

