Khác với các thế hệ trước, cách dạy con của thế hệ ngày nay là dạy trẻ tự lập và kiên quyết từ chối khi con nhõng nhẽo
Một đoạn video gần đây cho thấy một tai nạn kinh hoàng xuất phát từ chính cách dạy con của người mẹ. Khi con ăn vạ và đòi mẹ bồng, để dạy con tự lập, người mẹ đã ngoảnh mặt bỏ đi. Nhưng không ngờ dù đi trên vỉa hè thì đứa trẻ vẫn có thể gặp nạn y như dưới lòng đường. Cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt.
Hôm trước vừa giãn dịch thì cả nhà em đi Nha Trang chơi ý các mẹ. Khi vào khu thương mại, mọi người đều tập trung ăn thì con bé con nhà em lại giở chứng đòi đi chơi nhà banh. Bà nội thì xót cháu nhưng em và chồng em kiên quyết bảo nó bây giờ cả nhà đói rồi, ăn xong nếu còn thời gian bố mẹ sẽ cho chơi. Thế mà nó không chịu cứ nhì nhằng. Em bảo mẹ chồng em là bà cứ mặc nó, rồi 2 vợ chồng chọn chỗ gần đó ngồi. Mẹ chồng thì vừa xót cháu, lại thấy em với chồng có vẻ quạu nên cũng không dám ra mặt bênh. Con bé nhà em thì ngồi bệt xuống la khóc. Mà những người xung quanh họ cũng chẳng quan tâm ấy, giống như trẻ ăn vạ mà bố mẹ quay đi là chuyện vô cùng bình thường. Chứ nói thật em cũng rén, chẳng may nó ồn quá và có người chạy tới dỗ hoặc khó chịu thì em cũng đành thua. Mà nó ngồi tầm 2,3 phút không ai để ý thì lại lon ton lại gần chỗ bố mẹ làm hòa. Bởi vậy muốn “trị” được con phải chai mặt 1 chút, mà em cũng để ý khu vực đó cũng thưa người qua lại, trong tầm mắt mình mà cũng không có gì nguy hiểm.
Vậy nhưng đoạn video gần đây được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người rùng mình khi chính bản thân họ cũng đã từng dạy con ngoài đường như vậy.
Theo camera nơi xảy ra vụ việc, một người phụ nữ đang dắt con đi thì bé ăn vạ và đòi mẹ bồng. Tuy nhiên người mẹ từ chối và nắm tay con để bé tự đi. Cháu bé không nghe lời bướng bỉnh, rồi bắt đầu rơi nước mắt ăn vạ. Người mẹ dứt khoát đi tiếp, đầu không ngoảnh lại.
Sau khi người phụ nữ đi được gần 20 mét thì dừng lại đứng đó đợi đứa trẻ tự đi qua. Sau một hồi bế tắc, cuối cùng đứa trẻ cũng tự đứng lên và đi về phía mẹ. Tuy nhiên, điều đáng tiếc đã xảy ra vào thời điểm này.
Nơi em bé 2 tuổi bước qua nằm ngay sau biển báo trạm dừng xe buýt và cũng là lối ra của một chung cư. Khi đứa trẻ vừa bước vài bước thì một chiếc ô tô màu trắng từ đường ngoài rẽ vào chung cư.
Tầm vóc của đứa trẻ thấp, và tầm nhìn của người lái xe bị ảnh hưởng bởi biển báo dừng xe buýt. Điều đáng tiếc đã xảy ra. Đứa trẻ ngã nhào dưới làn bánh xe.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, bố mẹ đứa trẻ vội chạy đến nhưng đã quá muộn, bánh xe ô tô lướt qua thân người mềm oặt và đứa trẻ nằm dưới gầm xe.
Người mẹ lo lắng bế con từ dưới xe lên, nữ tài xế vội vàng xuống xe, hiển nhiên cũng hoảng sợ. Nữ tài xế vội nhờ phụ huynh bế con lên xe chạy vào bệnh viện cứu chữa, mong cháu không gặp nguy hiểm.
Một chi tiết đáng chú ý là dưới bàn chân của nữ tài xế hóa ra lại là đôi giày cao gót.
Trong vụ tai nạn này, dù nữ tài xế có lỗi nhưng cư dân mạng cho rằng mẹ cháu bé cũng phải có trách nhiệm nhất định. Đi bộ trên vỉa hè dù là lề đường cũng không nên bỏ mặc cháu bé một mình. Huống gì có rất nhiều nơi an toàn để con tập đi và tự lập, hà cớ gì phải ép con tự lập bên lề đường nơi xe ô tô đi qua, khi trẻ ăn vạ và đòi bế?
Tất nhiên, hành vi đi giày cao gót của nữ tài xế là hoàn toàn sai, mặc dù tai nạn xảy không liên quan gì đến việc đi giày cao gót. Người mẹ sẽ vô cùng ân hận sau sự việc này. Để con tự lập không có gì sai, nhưng người làm mẹ nên cân nhắc thời điểm và địa điểm thích hợp. Theo thông tin gần nhất, bé trai 2 tuổi vẫn đang nguy kịch và được theo dõi trong bệnh viện.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
www.chatluongsieure.com