Chị gái lên mạng chia sẻ bài tập em trai làm khiến dân mạng được phen “hết hồn”. 

Chị gái lên mạng chia sẻ bài tập em trai làm nhưng phía sau đó là niềm hãnh diện của người chị có cậu em không chỉ giỏi giang, tình cảm mà còn cực kỳ thông minh..

hình ảnh

Trên group CHMP, một người chị tên H.T đã chia sẻ câu chuyện về cậu em “điểm 10” của mình. Tuy mới 11 tuổi nhưng cậu bé làm việc nhà rất thuần thục, từ nấu cơm, quét nhà cho đến phơi đồ, sắp xếp chén bát gọn gàng vào máy rửa.  Cậu còn có tài lẻ là chụp ảnh rất đẹp. 

Không chỉ giỏi giang, đó còn là cậu em rất tình cảm. Thấy chị đi làm xa lâu lâu mới về, cậu liền không “la cà” ngoài đường mà về nhà phụ giúp chị. Cậu nói: "Hôm nay nhẽ ra em tan học ở lại chơi cầu lông nhưng biết chị T. ở nhà nấu cơm em về giúp đỡ chị!". 

Đúng là cuộc sống có mệt mỏi mà về đến nhà được em trai quan tâm thế này thì bao mệt mỏi cũng tan biến. 

Tuy nhiên, đây còn là một cậu em rất lém lỉnh, vui tính. Điều đó thể hiện qua đoạn bài tập mà người chị đăng tải để “bóc phốt’ em trai.

Bài tập yêu cầu học sinh tìm cách từ chối khi được bạn rủ đi chơi điện tử.

Tùy theo từng tình huống, cậu bé đã có những câu trả lời vô cùng hợp lý như: Hôm nay bận lắm, phải về nhà giúp mẹ, có hẹn với người khác… Nhưng ‘bá đạo” hơn là câu từ chối hết sức hài hước tuy có hơi hướm bạo lực: "Đã bảo không đi mà. Đi đường quyền không. Láo nháo nữa đê". 

hình ảnh

Ôi cậu em này không phải dạng vừa đâu nhé, cũng biết cương nhu đúng lúc. nếu bị dồn ép là sẽ có biện pháp cứng rắn ngay. 

Hẳn chị gái cũng rất bất ngờ với cách ứng biến của em trai. 

Tuy nhiên, phía sau màn ‘bốc phốt” em trai là niềm tự hào của người chị có cậu em đáng yêu vô cùng. Tuy nhỏ tuổi nhưng sớm ý thức giúp đỡ gia đình, sống tình cảm với người thân. 

Trong gia đình, khoảng cách tuổi tác của hai chị em sẽ quyết định một phần tính chất của mối quan hệ. Nếu chị em tròm trèm tuổi nhau thì thường nhà cửa sẽ rất “ồn ào” do không ai nhường ai vì hai đứa trẻ suýt soát tuổi bao giờ cũng chành chọe nhau và khó hòa thuận. 

Nhưng nếu khoảng cách tuổi tác khoảng 5 tuổi trở lên thì bố mẹ đỡ nhức đầu hơn vì mỗi đứa trẻ sẽ có không gian riêng kiểu “nước sông không phạm nước giếng”. Vì vậy, mức độ hòa thuận cũng cao hơn.

Nhưng dù thế nào, nếu ngay từ nhỏ, trẻ được dạy làm việc nhà, chia sẻ trách nhiệm với gia đình, người thân thì chắc chắn chúng sẽ là đứa trẻ giàu tình cảm và biết nghĩ cho người khác.