Bố của cậu bé từng bị nhiều người phản đối vì cách dạy con quá khắc nghiệt, thế nhưng thành quả hiện tại cậu đạt được đã khiến mọi người phải suy nghĩ lại.
Hà Nghi Đức sinh năm 2008 tại Bệnh viện Đa khoa An Huy, cậu bé có biệt danh là Đa Đa. Đa Đa khác biệt với mọi người ở chỗ cậu bé bị sinh non thiếu tháng. Ngay từ khi chào đời, các bác sĩ đã cho biết cơ thể cậu bé quá yếu lại mắc nhiều bệnh. Khi nghe tin này, bố của Đa Đa, ông Hà Liệt Thắng đã ngỡ ngàng đến mức gần như suy sụp.
Trong suốt 2 tháng từ khi chào đời, Đa Đa phải nằm trong lồng ấp, nhận sự chăm sóc và theo dõi đặc biệt từ bệnh viện. Bác sĩ cũng đã thẳng thắn nói với ông Hà rằng, do tình trạng sức khỏe không có tiến triển tốt nên hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến não bộ của đứa bé về sau. Tuy nhiên, sau khi đã bình tâm trở lại, người bố đã nhất quyết không bao giờ bỏ rơi con mình. Có con trai ở độ tuổi trung niên, ông Hà đã cố gắng hết sức để giúp con ngày một khá hơn.
Biết con trai có thể trạng yếu ớt, ông Hà đã tìm hiểu rất nhiều và đúc kết ra một điều, vận động đúng và đủ sẽ giúp nâng cao sức khỏe thể chất cho con. Dù con trai không khỏe mạnh như nhiều đứa trẻ cùng độ tuổi khác, ông Hà vẫn kiên quyết xây dựng một lộ trình nghiêm khắc để con thực hiện mỗi ngày.
Đa Đa trưởng thành dưới sự rèn luyện khiêm khắc của bố. Ảnh: Sohu
Người bố đăng ký cho con học bơi ở độ tuổi rất nhỏ, chuyện ông Hà ép con phải ở trong bể bơi cả tiếng mỗi ngày dần trở nên bình thường. Có những hôm thời tiết khó chịu, cậu bé vốn thể trạng yếu nên ngay lập tức bị nhiễm lạnh, đổ bệnh.
Nhìn thấy quá trình rèn luyện quá cực khổ, các thành viên khác trong gia đình từng phản đối, khuyên ông Hà không nên quá nghiêm khắc với con vì vốn dĩ cậu bé sinh non, không được khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng người bố này nhất quyết không bỏ cuộc. Ông luôn quan niệm rằng, để con trai khỏe mạnh và phát triển bình thường như bao người khác thì bắt buộc phải kiên trì đi theo hướng này.
Trước sự kiên quyết của ông Hà, gia đình đành chấp nhận để ông áp dụng các biện pháp rèn luyện con trai. Tuy nhiên nếu trong 1 tuần mà sức khỏe của đứa trẻ không khá hơn, ông sẽ phải dừng lại. Người bố chấp nhận đề nghị, tiếp tục cho con tập bơi. Và điều kỳ diệu là đứa trẻ ngày càng quen với môi trường dưới nước, không còn bị lạnh, sức khỏe cũng tiến triển. Ông Hà khấp khởi vui mừng và tiếp tục rèn luyện thể chất cho con.
Cậu bé đã có một tương lai vững chắc nhờ người bố tuyệt vời của mình. Ảnh: Sohu
Khi con trai biết đi, ông Hà luyện cho con đi bộ đường dài. Mới 2 tuổi, cậu bé Đa Đa đã được trải nghiệm leo núi Nam Kinh, một trong những ngọn núi có địa hình trắc trở, khó đi tại Trung Quốc. Dù cậu bé khóc rất nhiều vì không đi nổi, nhưng cuối cùng, cha con họ vẫn đã thành công tới được đỉnh núi.
Năm Đa Đa 4 tuổi, cậu bé được bố đăng ký tham gia cuộc thi chèo thuyền. Kết quả là cậu bé bất ngờ dành được chức vô địch trong khi độ tuổi trung bình của những đứa trẻ tham gia cuộc thi là 7 tuổi. Ngoài leo núi, Đa Đa còn luyện tập rất nhiều bộ môn như đu dây, võ thuật, lái xe,… có những hôm cậu bé còn phải rèn luyện thể chất trong thời tiết khắc nghiệt, tuyết phủ trắng xóa.
Rất xót con nhưng ông Hà cho rằng, chỉ có sự khổ luyện mới giúp con được vững vàng khỏe mạnh. Chính vì thế ông vẫn kiên trì với phương pháp nuôi dạy con của mình. Trải qua nhiều năm được bố đồng hành rèn luyện, Đa Đa từ một cậu bé sinh non, ốm yếu gầy gò bỗng chốc đã khỏe mạnh như bao đứa trẻ cùng độ tuổi, thậm chí còn vượt trội hơn. Cơ thể cậu bé rắn rỏi, có cả cơ bắp.
Mọi chặng đường của Đa Đa đều có bố đồng hành. Ảnh: Sohu
Không những rèn luyện thể chất cho con, ông Hà còn song song dẫn dắt con trên con đường đi tìm tri thức. Chính vì thế, cậu bé Đa Đa đã đặt được nhiều thành tích xuất sắc trên con đường học vấn. Đa Đa không học qua 3 bậc trung học cơ sở như bình thường, cậu bé mới 9 tuổi đã đăng ký kỳ thi tự học tại Đại học Nam Kinh và chính thức trở thành sinh viên của ngôi trường này.
Cậu bé hoàn thành 12 khóa học, lấy bằng MBA của một trường đại học ở Tây Ban Nha ở tuổi 13. Năm 2022, Đa Đa tốt nghiệp thạc sĩ, tiếp tục đăng ký học Tiến sĩ tại Đại học Sao Paulo, Philippines. Đa Đa là một trong những nghiên cứu sinh Tiến sĩ trẻ nhất tại trường khi mới 14 tuổi. Ở độ tuổi 14, Đa Đa đã gần chạm được tấm bằng Tiến sĩ, niềm ao ước và ngưỡng mộ của rất nhiều người.
Nhìn cậu bé Đa Đa sinh non thiếu tháng ngày nào nay rắn rỏi, khỏe mạnh, thành tích học tập lại xuất chúng, có thể gọi là thiên tài. Những người trước đây từng phản đối cách giáo dục con của ông Hà nay mới vỡ lẽ và thừa nhận rằng mình đã sai lầm.
Cách giáo dục của ông bố này dù quá khắc nghiệt, nhưng cuối cùng sau khi trải qua những tháng ngày gian khó, cả hai bố con cũng đã hái được quả ngọt. Điều đó cũng cho chúng ta thấy được một điều, bố mẹ luôn rất yêu thương con và muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Cách yêu thương con của mỗi người có thể khác nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ vì muốn con có được một tương lai xán lạn hơn mà thôi, đúng không các mẹ?

