Dạy con học tại nhà đúng là câu chuyện muôn thuở không có hồi kết.

Người ta hay nói làm giáo viên rất dễ dàng nhàn hạ cho đến lúc con đến tuổi đi học, và bản thân cũng phải dành thời gian để dạy con học ở nhà. Không phải nói quá chứ cứ khoảng 10 người dạy con thì chắc có đến 7, 8 người gặp vấn đề. Vấn đề thì có đủ loại, nào là con mất tập trung, nói mãi con vẫn không hiểu, rồi thì đang giờ học mà cứ 5 phút lại đòi đi uống nước, mắc vệ sinh,… ôi thôi đủ kiểu. Những trường hợp bố mẹ dạy con học ức đến mức phải khóc huhu hay thậm chí còn nhập viện luôn cũng không phải không có. Gần đây còn có trường hợp một mẹ bầu dạy con học mà sinh non luôn đây các mẹ.

Người phụ nữ họ Li, đang mang thai tháng thứ 8 chính là nhân vật trong câu chuyện trên. Cô đang mang thai con thứ 2, con đầu lòng của cô và  chồng hiện chuẩn bị vào lớp 1. Do đó, cô rất ráo riết trong việc kèm con học trước tại nhà để bé quen với một số kiến thức, cấc mặt chữ, cách tính toán cơ bản. Dù đang mang thai, cô Li vẫn dành thời gian mỗi tối để kèm con học.

Ban đầu, người mẹ vẫn nghĩ dạy con học là chuyện đơn giản, búng tay cái là xong. Nhưng khi bắt tay vào việc, cô mới nhận ra trên đời này không có chuyện gì là giản đơn, đặc biệt là việc dạy con học. Những buổi đầu tiên, cô Li đã khá “choáng” khi con trai đầu hiếu động, cứ liên tục quay bên này, ngó bên kia, lời mẹ nói thì như “nước đổ đầu vịt”, học hành thì không được bao nhiêu, chỉ thấy mẹ phạt con là nhiều, thế nhưng cô Li vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.

hình ảnh

Cô Li phải nhập viện sinh non sau khi kèm con học. Ảnh: Sohu

Chỉ đến một hôm khi chỉ cho con phép tính trừ, dù đã giảng giải mãi, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mà con trai vẫn trả lời 5 – 5 = 10, lại cứ liên tục cười đùa, dùng tay nghịch chiếc hộp bút trên bàn. Cô Li mới không thể kiềm chế được nữa, vì quá t ức giận, mẹ bầu đã dùng thước khẻ vào tay con. Sau đó đóng hết sách vở quyết định nghỉ sớm.

Cả buổi tối cô Li cứ trằn trọc không ngủ được, phần thì vẫn còn “bốc h ỏa” vì dạy mãi mà con vẫn không hiểu, lại còn nghịch ngợm hiếu động, phần thì cũng cảm thấy có lỗi vì trước đây cô vẫn quan niệm dù có trải qua chuyện gì, mình cũng nhất định không được đ ánh con.

Suy nghĩ mãi, người mẹ bất chợt cảm thấy bụng có những cơn gò, hơi đau nhẹ bất thường, nhưng tháng sau mới đến ngày dự sinh, cô Li cũng chủ quan bỏ qua mà cố gắng đi ngủ. Ngay buổi sáng sớm hôm sau, người mẹ đã bị đánh thức bởi những cơn đau dữ dội, lúc này, cô Li nhanh chóng gọi chồng đưa mình vào viện và bất ngờ là người mẹ đang có dấu hiệu chuyển dạ sinh non.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

May mắn sau đó, cô Li vẫn mẹ tròn con vuông, em bé thứ 2 ra đời là một bé gái, vì sinh non nên phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên bác sĩ cho biết tình hình không có gì quá nghiêm trọng. Cô Li lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không ngừng thắc mắc không biết tại sao mình lại bất ngờ sinh non khi sức khỏe, mọi chỉ số thăm khám đều rất bình thường, lần sinh đầu tiên cũng không bị như vậy.

Lý giải cho vấn đề này, bác sĩ sau khi thăm khám, hỏi thăm thói quen sinh hoạt đã cho biết dường như chính cơn gi ận dữ khi dạy con học tối hôm trước đã tác động và khiến sản phụ sinh non. Khi t ức gi ận quá mức và đặc biệt trong thời gian dài, cơ thể mẹ bầu dễ sản sinh nhiều hormone tiêu cực có thể tác động đến quá trình phát triển của thai nhi, và nhất là hoàn toàn có thể khiến thai nhi bị sinh non.

May mắn là cô Li đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, ca sinh cũng diễn ra an toàn suôn sẻ, chỉ có điều em bé sinh non cần phải chăm sóc đặc biệt và cẩn thận hơn. Đây cũng là bài học cho các bố mẹ, nên chú ý sức khỏe của mình khi dạy con. Nhiều người cứ nghĩ đây là chuyện thường, vài cơn tức g iận sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng thực tế lại có thể ảnh hưởng nhiều tới cơ thể đấy ạ.