Chuyện là thế này các mẹ ạ, em mới sinh con đầu lòng, lúc chưa lấy chồng trông em ngon nghẻ là thế vậy mà không hiểu sao đẻ thằng cu đầu lòng cho bố mẹ chồng thì người em xồ hết cả ra. Ừ thì em chấp nhận chuyện béo lên khi bầu, nhưng mà em cai sữa cho thằng cu rồi mới thực hiện chế độ giảm cân mà không hiểu sao, cân giảm, mà mỡ chẳng giảm mấy. Xin thưa bụng em 70 ạ, tuyệt trong khi đó bụng em lúc con gái có 63 giờ thì đúng nghĩa mẹ xề luôn ợ. Quá chán nên lập top này cho các mẹ chặt chém đủ thứ để bằng mọi cách em có lại thân hình con gái năm xưa.