Các mẹ ơi, da em phải nói là quá xấu xí, cơ địa xấu nên là chỉ cần muỗi cắn thôi cũng tự nhiên thành sẹo rồi, :( Lúc còn bé em bị dạng phỏng rạ, người bây giờ đầy hoa gấm, nhất là ở 2 bắp chân í ạ. Lúc còn bé thì không biết gì đẹp xấu nên mang đồ vô tư, bây giờ lớn rồi biết nhận thức cái gì đẹp cái gì xấu thì đúng là đã quá muộn. Mỗi lần nhìn bạn bè mang váy vóc mà thèm, con gái mà ai chả muốn được diện. Đi làm em chỉ dám mang quần jean đóng thùng, đi chơi cũng áo phông quần jean :((. Các mẹ thông thái có ai biết cách gì chữa sẹo thâm lâu năm không cứu em với. Cảm ơn các mẹ nhiều :)