Hôm nay em xin tâm sự hành trình tìm lại làn da không mụn :)


Từ hồi bắt đầu độ tuổi dậy thì da mặt của em vẫn đẹp phơi phới k có bất cứ dấu hiệu của tuổi dậy thì, dăm ba tháng mới có cục mụn tý tẹo, chúng bạn còn bảo em sao mặt em lúc nào cũng hồng hào mịn màng thế kia , còn trêu em là mày vẫn chưa dậy thì à.


Cũng đúng thôi vì em được hưởng gen di truyền từ mẹ mà , da mặt mẹ em từ nhỏ tới giờ cũng chẳng bao giờ lên mụn đẹp tự nhiên luôn.ỷ lại thế nên em cũng k them chăm sóc gì cả, phơi da mặt ra ngoài nắng, makup xong có khi làm biếng tẩy trang te te đi ngủ.


Và điều gì đến cũng sẽ đến, da mặt bắt đầu nỗi cả rổ mụn , mụn con, mụn cháu, chít kéo nhau đậu đầy mặt.Cứ nghĩ sử dung sữa rửa mặt thoa kem trị mụn vài ngày sẽ hết thôi vốn dĩ da em chưa bao giờ có mụn cả. mấy tháng liền vẫn k hết mẹ em phải hỏi hết chỗ này chỗ kia tìm loại thuốc và cả các nơi uy tín để chữa trị mụn cho em, chắc nhiều anh chị giống như em nhĩ , thời kì khủng khiếp nhất lúc nào cũng đeo khư khư cái khẩu trang trên mặt.


Cuối cùng mẹ em được chị bạn giới thiệu pp phi kim, rồi mẹ mua cả đống tinh bột nghệ trộn với mật ông cho em uống, em phải chăm chỉ tới spa hàng tháng tình hình da mặt em giờ ổn khá nhiều rồi nhưng vẫn phải chăm sóc theo lieu trình của spa để hết hoàn toàn và k bị tái lại nữa.Em đang ngóng trong da mặt em sau khi kết thúc lieu trình.


Nếu da mặt em trở lại thời sáng mịn thì em sẽ chia sẽ nơi spa em làm cho mấy anh chị tham khảo ạ