Chào các bạn ,mình là nam 22t ở Sài Gòn ,mình bị mụn từ năm lớp 10 dến nay đã gần 7 năm trời.Giờ mặt mình toàn là mụn cám ,sẹo rỗ nhìn rất là kinh.Nhiều lúc nghĩ chỉ muốn chết quách đi cho rồi.



Giờ mình không biết làm sao để cho nó dỡ hẳn ,chứ khi giao tiếp mình rất hay tự ti về khuôn mặt của mình lắm ,cứ ai nói về vấn đề mụn là mình lại thấy rất khổ tâm.Ai nhìn vào mặt mình cũng nói mình già dù mình mới có 22t thôi.



Mình xin các bạn có cách gì giúp mình điều trị cho đỡ hẳn thôi chứ không dám nói là hết.Chứ như vầy thì thấy buồn bã vô cùng luôn.