Chả là nhân dịp 20/10 thấy KN có quảng cáo khuyến mãi điều trị mụn giảm giá có 600k/ lần. E cũng bon chen đi hơn 100km lên SG đăng ký điều trị, mụn e là mụn ẩn và mụn mủ nước k có nhân. Lên vô gặp chị lễ tân tư vấn, kêu trị mụn bằng Oxy -Led, tuy nhiên chỉ trị bằng công nghệ k thể hết mà bắt phải mua thuốc uống 1.7tr/tháng. E có hỏi là e k muốn uống thuốc mà chỉ điều trị bằng công nghệ thôi. chị ấy trả lời là k uống thuốc k bao giờ hết, mà phải uống từ 2-3 tháng cơ.
Vì cũng muốn được hết mụn với lại cũng nghĩ đây là TMV uy tín nên chắc ok, cũng mua gói 5 lần điều trị+1 tháng thuốc hết tròn 5tr. ấy thế mà đi mới được 3 lần e ngán chả muốn tới đó nữa. Nói thật khi chỉ mới biết KN qua mạng e cứ nghĩ nó sang trọng, lịch sự, chăm sóc khách hàng tốt. Cơ mà đến đó mới thấy chả khác gì hàng chợ. NV thì làm chả nhiệt tình gì, trong phòng làm thì buôn chuyện cứ ầm ầm như ngoài chợ,
Tất cả những điều đó k quan trọng bằng việc điều trị mun có hết k. Thuốc bán thì ai cũng giống ai, chả có bác sĩ nào khám cả đâu, ng nào cũng thuốc y chang nhau, có vài loại chả có tên tuổi gì cả, trên quảng cáo họ nói đến đươc BS tư vấn, chả có đâu. Đến họ lấy cồi mụn, sau đó chiếu ánh sáng Led kèm theo phun xẹt xẹt tý oxy sau đó đắp mặt nạ là xong. mà NV ở đó lấy cồi mụn chán òm, mụn e là mụn ẩn kêu mụn này k lấy cồi được nên bỏ qua. trong khi có 1 lần do bên KN quá tải, gửi e qua Đông Á gần đó làm. bên đó mặc dù mình chả phải khách của họ nhưng họ lấy cồi mụn hết sức nhiệt tình và có trách nhiệm, trò chiện tình cảm.
Bây giờ có giảm đến 90%-95% e cũng chả bao giờ đăng ký vào cái KN đó nữa.[-([-(. Mọi người nếu có ý định trị mụn ở KN thì nên tìm hiểu kĩ nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1