Chào các mẹ!!!!!



Hôm nay, sau 2 tháng cật lực sử dụng tinh dầu Argan, em xin chia sẻ với các mẹ 1 số kinh nghiệm xương máu về tinh dầu Argan mà trên mạng đang vô cùng hot hiện nay (được gọi là ''thần thánh trị mụn và thâm'' gì đấy, rồi đủ các topic khen đủ kiểu). Bài viết của e mang tính chủ quan của cá nhân nên chỉ là chia sẻ kinh nghiệm cho mẹ nào tính đầu tư vào e này thì nên cân nhắc kĩ ạ!



Tình trạng da của e cách đây 2 tháng: Da e vốn dĩ da hỗn hợp nhờn, vùng 2 bên gò má láng mịn, hok mụn hay thâm gì. Chỉ có ở 2 bên má (vùng sát cánh mũi) và cái cằm thì có ít mụn và thâm, hồi đầu năm 2015 da e vẫn thuộc dạng láng mịn, hok có mụn hoặc thâm rất ít. Do e lạm dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp nên hậu quả nghiêm trọng để lại mà e trị đến h chưa hết, Thiệt ra cũng hok đến nỗi trầm trọng, chỉ có vùng má và cằm (như e nói ở trên) nổi mụn bọc và để lại vết thâm trị mãi cũng mới thấy mờ mờ. Trc đó e dùng kem nghệ, hok thấy đỡ e dùng thử lancome rùi SK-II, chỉ thấy da láng mịn hơn nhưng vết thâm có vẻ chưa mờ nhìu. E hơi nôn (vì cũng sắp đến lễ lạt cúi năm mà mặt mũi thế này thì hãi quá), thế là điên cuồng lên mạng tìm kiếm + hỏi han. E dc nhỏ bạn thân mách dùng cái tinh dầu Argan này (nhỏ bạn e da dẻ mịn màng, hok mụn, trắng tự nhiên nên nó chỉ dùng trị thâm vùng mắt và vết chai sạn vùng mông, nó khen dữ lém). Nó đưa e xem cái link bán tinh dầu, cho e xem thông tin. Ngâm cứu cả 2 tuần, e quyết định đặt mua thử. Sau 2 tháng kiên trì dùng như hướng dẫn, e xin chia sẻ như sau:



@};- Về giá: 1.650k/ 50ml + 30k ship (giá hơi bị chat so với các sản phẩm nổi tiếng hiện h, nhưng e ok vì nghĩ nếu hàng tốt giá này coi như m chịu khó đầu tư chút).



@};- Về trải nghiệm mua sắm: dở tệ! E cũng bán hàng online, mà e chưa thấy chủ shop nào chảnh và khó chịu như chị chủ này (e hok ghi tên lên đây, hok mún PR cho bạn này ạ. Nếu mẹ nào mún bik cụ thể có thể email hỏi e hoặc inb fb hỏi e). Nghe đâu chị chủ ở bên USA nên busy, hok có time trả lời. E là khách hàng (và cũng là chủ shop) nên e bik thế nào là bỏ tiền ra để dc phục vụ. E bỏ cả 1.7tr ra mua 1 chai 50ml đâu phải để bị đối xử kiểu đó. KH bên e mua có 100k mà e phục vụ đến mức KH hài lòng thì thôi, đâu kiểu inb để hỏi (mà e hỏi những cái hok có trên topic của chị ý nhé) mà chỉ nhận lại vài reply. Đến inb thứ 2 thì chị ý im re lun, hok có nổi 1 cái reply lịch sự. Rốt cuộc e fai nhờ nhỏ bạn e order bằng cách alo cho mẹ chị ý giao hàng qua. Mà đọc cái topic này (e bị dở 1 cái là lúc xem e chỉ xem chữ, hok chịu khó xem video, đến lúc mua hàng xong mới mở video xem :((, e thấy chị ý ghi hàng bên chị ý làm. E có hỏi 2 đứa bạn bên USA, 1 đứa trong số đó là chuyên gia makeup của 1 hãng mỹ phẩm nổi tiếng, bảo là hok bik sp đó, bên store ở USA hok thấy store nào bán. Xem clip cũng hơi hãi, toàn bộ qui trình đều hand-made (làm bằng tay), hok nhân viên nào đeo bao tay cả ạ. E tự nhủ, thôi chắc chả sao, lỡ mua rùi về dùng thử xem sao!



@};- Về khâu quảng cáo: e cảnh giác các mẹ khi đọc topic thì nên tỉnh táo chút ạ (hok lại dễ bị hoa mắt như e :(() Phải công nhận quảng cáo ở topic ghia thiệt, cả hàng loạt hình ảnh của các bạn (thừa nhận đã dùng qua sp) trc và sau khi dùng, up mê mệt lên topic này. E chẳng bik có fai quảng cáo hok nữa, thấy toàn hình ảnh tình trạng mụn thì nặng nề, nhưng toàn là dùng dc vài tuần hay vài tháng thì cứ như thuốc tiên, mặt mũi đẹp láng mịn cả. Haiz, e bị ''chớt'' chỗ này ạ, thấy mê mẩn quá, mua tắp lự! Nên các mẹ cũng nhớ cẩn thận với mấy việc quảng cáo này nha!!!!!



@};- Về kết quả dùng: trc hết, để chủ bán tinh dầu này có đọc dc topic này cũng hok thể nói e chưa tìm hỉu kĩ về tinh dầu argan, e xin ghi tình trạng sức khỏe của e như sau: sức khoẻ bình thường, gan bình thường, e ăn uống rất healthy và có khoa học (rau củ quả + nước uống đảm bảo), kiêng ăn đồ dầu mỡ béo ngọt, nên trc h e xài mỹ phẩm hok có bị dị ứng (1 phần do hàng e dùng, e tuyển chọn rất kĩ), nếu nó hok hiệu quả thì chỉ là hok cải thiện dc tình trạng da e thôi. Tuy nhiên, do e da nhờn nên thi thoảng vẫn nổi mụn, có điều trị vết thâm cũng khá nhanh hết (thường cũng 3-4 tháng, cũng hok nhanh lắm :D). Phải nói về vấn đề sức khoẻ e rất tự tin, nên e có đọc topic của mấy chị khuyên thế này thế kia, e cũng hok có j ngạc nhiên, vì về cơ bản e nắm vững. Duy chỉ có topic của chị chủ này thì e thấy khuyên hok nên kết hợp argan với kem của 1 số thương hiệu (thấy liệt kê cũng nhiều, e chỉ bik là hàng USA như lancome và hàng SKII thì hok nên dùng chung, nhưng có thể dùng với ... Laneige :o:o. Do vậy, e đã fai ngậm ngùi ngưng dùng SKII. 1 ngày e dùng 1 lần, vào buổi tối (theo đúng chỉ dẫn), dùng 2-3 giọt thoa toàn mặt và vùng bấu mắt (mắt e có thâm tí). E dùng kiên trì ngày nào cũng như ngày nào, trong thời gian này e hok dùng bất kì kem j, để tránh dị ứng mất công. 1 tuần e đắp mặt nạ 2-3 lần, mặt nạ tự làm (thường là trà xanh, tinh bột nghệ, lòng trắng trứng gà, mật ong), mặt nạ e đắp trc h những nguyên liệu này, và nguồn gốc rõ ràng nên e thấy nó chẳng có ảnh hưởng gì, hơn nữa toàn là hàng tự nhiên giống tinh dầu. Mà mỗi lần đắp xong thấy da trắng hẳn lên ạ, thik lắm cơ ^^!!!!! Mới dùng dc 1 tuần, nó làm cho nổi cả đống mụn 2 bên vùng má (gần cánh mũi), toàn mụn bọc. E thấy vậy thì mừng, nghĩ đúng rùi, dùng tinh dầu kích thích mụn và gom lại mà, sau đó thì chỉ việc nặn và dưỡng mờ vết thâm. Nhưng chèn đét ơi, đâu vài tuần, e thấy nó nổi nữa, vẫn chỗ đó và thêm vùng cằm :((, mặc dù trc đó e đã ''quang dọn'' bãi chiến trường. E Lại tự an ủi. 1 tháng trôi qua, mặt e có vẻ nhìu mụn hơn trc đó, bạn trai e cười quá trời, bảo bỏ cả 1.7tr để làm xấu mặt kìa :((:(( E hỏi nhỏ bạn e, nó bảo m yên tâm, nó kích nổi 1 lượt rùi trị dứt lun ý. E lại ngậm bồ hòn làm ngọt, tự an ủi. (Nhân tiện nhỏ bạn e thì nó bảo trị thâm tốt, nhưng mà nó hok có dùng tinh dầu dưỡng mặt nên e cũng chịu). Bi h đến hết tháng thứ 2, qua tháng thứ 3, mặt e vẫn típ tục nổi mụn, những cái mụn bọc nổi lên trc đó nặn xong rùi mà trị thâm vẫn chưa hết. E ko chịu nổi nữa nên dừng lun, mới bắt đầu dùng lại kem nghệ và SKII từ tối qua. E chẳng bik đến cuối tháng thứ 3 thế nào, nhưng 2 tháng thử nghiệm là quá tệ. E ko nghĩ 1 thứ kích ứng mụn j mà đến cả 8 tuần @@, cứ nổi hoài thế này làm sao dc ạ, đã vậy ca tụng là trị vết thâm ''thần thánh'', e nói thiệt, có mấy vết thâm mà e dùng cả 2 tháng, e chưa thấy mờ tẹo nào (coi tệ còn hơn lúc e chỉ dùng kem nghệ và SKII). Nếu nói vết thâm mụn hok hiệu quả, ngay cả vết thâm dưới mắt e thấy cũng chả có cải thiện tẹo nào. Nói chung là e quá thất vọng với cái tinh dầu argan này, có lẽ e chuyển sang dùng nó cho da body và tóc thì may ra, với cả e cũng tiếc tiền quá, chưa j mà bỏ cả chai thế thì uổng thật ạ!!!!


Kết luận lại, e thấy nếu mình có tiền, dám bỏ tiền đầu tư mỹ phẩm thì mình chịu khó dùng hàng nổi tiếng, dc nghiên cứu khoa học kĩ lưỡng sẽ tốt hơn. Hoặc có thể cơ địa e chả hợp tinh dầu, hixhix!!!! Bi h e quay lại dùng SKII và kem nghệ, cứ vài tháng e lại đổi qua dùng lancome và estee lauder (cũng là mấy thứ e bán nên e mới dám dùng, vì hàng này bi h mấy hãng này hay bị làm giả, hàng trôi nổi trên thị trường cũng nhìu). Và đặc biệt các mẹ nhớ tỉnh táo khi chạy theo trào lưu nha!!!! Một chút chia sẻ (và cũng là ấm ức của e :p), hi vọng giúp các mẹ có thêm thông tin bổ ích!!!!