Hôm nay em có quyết định đi chữa vết thâm mụn ở thẫm mĩ viện. Thực ra hồi trc em cũng đã từng chữa ở thẩm mĩ viện này 1 lần rồi và kết quả là vết thâm cũng mờ đi rõ. Nhưng lần này, em hơi sợ. Chuyện là:
Em chữa vết thâm bằng ánh sáng.
Lúc đi ánh sáng thì ngta sẽ thoa kem lên mặt mình.
Đủ các thể loại ánh sáng màu. cái đầu tiên thì không sao.
Nhưng sang đến cái ánh sáng màu thứ 3, ngta thoa lên mặt em 1 cái kem j đó mà mùi rất giống kem trộn Bảo Lâm, màu cũng vàng vàng như thế, mà lại k có nhãn hiệu j hết, em nghi ngờ là kem trộn rồi. em hỏi, ngta bảo kem khánh sinh. Em có cầm một lo kem đó về nhà nghiên cứu đây, và em càng thấy giống Bảo Lâm nhé.
Về nhà em xối nước rửa mặt hàng chục lần, tắm đi tắm lại ha ha ha
Bjo em k biết phải làm thế nào nữa. Tiền thì đóng rồi. Hay là em yêu cầu ngta k đc dùng kem đấy cho em nữa nhỉ? Các chị ai có kinh nghiệm ở thẩm mĩ viện rồi giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tmv Thuỷ tiên duong 3/2 đó cac mẹ bọn chúng tự trộn kem rồi bán cho e, nó bảo...
Số là mình cũng ham hố tắm trắng rồi mua một hộp kem 1tr4 vì thấy họ quảng cáo là hàng cao cấp...
Không hết chị ạ...
15tr chị ạ
em chiếu ánh sáng 10...
Mình đi chữa nhiều,uống đủ kiểu thuốc,mình vẫn không vote cho kháng sinh đâu.
Thuốc kháng sinh sao hả bạn...
chỗ này nó cũng dụ dữ lắm bạn à, chiếu lazer có 1tr2 thôi nhưng tiền chăm sóc da đắp...