Ròng rã 3 tháng trời, cuối cùng cũng trị được mụn, lại có làn da đẹp nữa chứ
Cách đây 2 năm, cơ quan mình chuyển sang trụ sở mới. Không biết do cơ thể thay đổi hay phòng ốc mới sơn sửa, bụi bặm mà da chi chít mụn, nhất là dưới má, cằm. Thế là lần mò đủ kiểu, tìm đủ cách trị mụn. Do bị ghiền mấy sản phẩm hàn quốc, nên dùng thử mấy loại sữa rửa mặt với kem trị mụn của innisfree với laneige, vậy mà chả khỏi. Rồi em gái có đợt đi thái lan, mình cũng nhờ nó lùng mấy trung tâm thương mại mua mấy tuýt kem trị mụn, của yanee gì đó. Bôi 2 tháng trời cũng không hết. Thế là chuyển sang dùng AHA với serum trị mụn. Mới đầu cũng đỡ đỡ, nhưng rồi bận, hay quên bôi 2,3 hôm là đâu lại vào đó.
Rồi trước tết 3 tuần, lướt face thấy chị làm cùng cơ quan trước kia, giờ chuyển sang ubnd tỉnh. Lúc trước da bả thấy ghê, do dùng mĩ phẩm với trang điểm nhiều để đi làm MC, vậy mà giờ da láng o. Thế là ib face hỏi bả. Bả bảo bả dùng tái tạo da. Lúc đó nghĩ là ba cái tái tạo này hư da, mỏng da này nọ. Nhưng bả cứ khuyên dùng đi. Thế là liều dùng đại. Mới đầu dùng vừa sợ, vừa lo, lỡ không hết mụn, tiền mất tật mang thì chết, do mụn càng nổi thêm đầy trên mặt. Hỏi bả, bả bảo đang đẩy mụn, mụn lên hết thì mất chân, như vậy mới sạch mụn được. Nghe thì cũng hoang mang, nhưng do tin bả nên cứ dùng. 1 tháng sau thì da hết mụn, tự nhiên da lại bong, bong như trời lạnh da khô, lại thêm sợ. Nhưng hỏi ra mới biết, da bong để tái tạo da mới. Lại kiên trì thêm 1 tháng, lúc này bong gần hết, cũng không thấy mụn nữa. Bây giờ gần 3 tháng, nhìn trong gương không nghĩ là mình. Lên cơ quan ai cũng khen da đẹp. Thấy cũng đáng cho 3 tháng ròng rã.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Làn da làm vi tảo nè mn, muốn đẹp đâu phải dễ, thăng trầm ghê lắm, nhìn lúc da lột là hết muốn nhậu :D