e bị mụn được 1 năm rồi. đi tùm lum nơi chữa trị rồi.:). mụn cũng đỡ đỡ hơn trong thời gian gần đây do tập thể dục, uống nước ấm và không dùng kem. hum bữa e có mua voucher trên nhóm mua của phòng khám đa khoa da skinic. nghe quảng cáo nói rất là hay. nào là bác sĩ lâm, nào là hoàn tiền 100% nếu không hết mụn,,,[-([-([-(


e mới mua vocher 500k đi 3 lần.. đặt lịch tới nơi thì có một cô tiếp cũng dịu dàng.. mà chẳng thấy cái khâu " soi da tư vấn" đâu, cô ấy chỉ nhìn nhìn vào mặt mình rồi dẫn mình lên giường "mổ mặt" (ý là rach mặt lấy nhân mụn í mà) :D:D


thôi thì đã lỡ rồi mình cũng lên giường "mổ mặt" vậy.. lên có chị kia thoa thoa xoa xoa bôi bôi đắp đắp... chíu ánh sáng gì đó nữa... nói chung là không như các bước ở trên nhom mua nói... thấy hơi thất vọng. haizzzzzzzz8-|8-|8-|8-|...sau cùng mua thêm gel kenzit MS 90k.. về nhà lên bác google search liền thì thấy gel này sài thì 10-40% người bị kích ứng, tới ánh sáng đèn dây đốt còn né thì ánh sáng mặt trời chắc làm hư da lun. thôi vậy, coi như 90k này bay tiêu. ko dám sài.


đi rồi mới biết tiền mất tật mang. còn bác sĩ lâm thì e nghĩ chỉ là lấy tiền mua danh tiếng của ông bác sĩ này thôi.


:(:( thôi thì đi hết 3 lần xem thế nào ... coi tình hình mụn như thế nào thì post lên tiếp cho các mẹ biết. sad sad sad:-S:-S:-S:-S