Cho các mẹ nào thắc mắc trước nhé. Iêm là con trai ạ ^^~


~ Chả là hồi năm lớp 6 đến giữa năm lớp 10 í, phải nói là em đen vô cùng luôn ạ. Con trai mà nào là đi chơi rong nắng chơi nắng các kiểu => Eo ôi các chị biết rồi đấy vừa dậy thì vừa đen ... Bị nhiều người nói nhìn dơ dơ =.=' !!!


~Eoo nghe mà buồn kinh khủng lun í, tự nhiên bị nói như thế đâm ra em cũng tự ái chứ bộ b-) thế cứ kiểu lên mạng tìm các loại kem face dù biết rằng còn nhỏ xài hư da mặt mỏng da ... sau này già thì sẽ chảy xệ, chấu chí các kiểu.


***Nhưng dù thế vẫn đỡ phải bị chê đen, dơ và HƠN THẾ NỮA là da trắng mặc đồ nhìn rất SANG, SẠCH, ĐẸP :-* KHõi phải chối cãiiiii. Thế là cuộc đời định mệnh của em trôi qua 3 dòng kem - 3 dòng chắc mỗi dòng 1 tháng có dòng 2 tháng ^^~:(( Nhưng vẫn cảm thấy không tốt nên mỗi dòng lại lên tìm review của các chị nào đã xài í HEHE:D Phải thông minh chớ kkk.


+*+ Đây là bước ngoặt ạ :x tự nhiên vào một hôm đọc review của các chị, cô trên đây thì phát hiện ra dòng kem Guoyao đọc . add FB: 093 7234 294 or zalo 093 7234 294 ( Lưu ý là em toàn để chế độ máy bay cho đỡ tốn pin để còn chơi game nên hông gọi dc đâu ^^)