Em Chào các chị các mẹ em xin chia sẻ câu chuyện của em như sau :)


Em bị mụn từ năm lớp 9 da em là loại là nhờn nhất là vùng cằm, vùng chữ T, hồi đó em rất nhiều mụn đen liti ngay mũi và 2 cánh mũi nhưng hồi đó em không quan tâm đến sắc đẹp chỉ lo học hành nên cũng chỉ dùng sửa rửa mặt phết quoa loa.


Đến năm em học lớp 11 rối loạn kinh hay tiết tố gì đó mặt em nổi mụn nhiều kinh khủng mụn bọc, mụn đỏ, mụn sưng tấy,... đủ các loại mụn đập vô da em nhìn rất là ghê mụn mọc dầy đặc 2 bên má , trán, cằm nhìn rất là ghê làm rất xấu hổ rất tự ti cảm giác này chắc mấy chị bị mụn khác đều biết :( nhất là kg dám quen bạn nào tự ti lắm. em lủi hủi như tự kỉ vậy :( lên năm 12 mẹ em thấy da em mụn nhiều cũng đầu tư cho em đi chạy chữa này nọ nào là tim thuốc, đắp thuốc bắc, uốn thuốc đông- bắc gì làm hết rồi điều kinh khủng xãy ra.


Bỗng 1 ngày mấy con bạn hỏi, sao ngực mày nhỏ thế? em mới giật mình về thấy áo ngực rộng hơn chút thiệt liền khóc bù lu bù loa hóa ra ông bác sĩ tiêm thuóc trị mụn làm ngực em teo lại :( đã thế được vài bửa mụn lặn 1 chút hôm sau nó lại lên với số lượng cấp 3, ba em lên đập phá tịm ổng lun :))


Đã xấu nay còn xấu hơn học hết 12 lúc này em buồn kinh khủng lại thêm chuyện bị bồ đá tâm lý buồn bả (tình đầu) cho nên em bị stresss thậm chí tính tự vẩn (ngu thiệt) nên mụn cứ phát to lên, làm em tức quá lấy kim tiệt trùng chính hết nặn tan nát phá hủy dung nhan cho bỏ ghét hận đời :(( (ngu quá)


đến hồi 6 tháng sau khi em hết buồn chuyện đó, da mặt em nhìn như quỷ mụn mới chi chít bên cạnh xẹo rõ vết thâm, vết thương nhì mà như 1 miếng thịch natlluuccs này đậu tốt nghiệp xong nằm nhà nhiều lúc xoi gương mà chỉ ôm mặt khóc huhu da đã xấu lại cnf đen đen hơn cả da tay da cổ :( cời đồ nude nhìn cứ như đầu ai gắn lên cái thân này vậy :(( huhuh hu nghĩ lại còn thấy ghê


rồi em quyết tâm làm đẹp trả thù đời, em uốn rau dếp má thay nước ăn chay trường, tích cực đắp các loại mặt nạ dững da làm đẹp , đắp nghệ,... sau 3 tháng mặt em đỡ thâm, các vết thương lành lại, nhưng mụn thì vẫn nhiều chi chít lun, da đắp ghệ ra nắng nó lại đen hơn.


Lúc này em cũng ra tịm bỏ mấy trắm 1 triệu mua thuốc này thuốc nọ về bôi, em đầu tiên nguyên 1 bộ aces từ sửa rửa mặt, mặt nạ, gel, kem chấm,... rồi mua xà phòng trị mụn gì đó quên tên rồi mà tới 200k 1 cục.


sau 2 tháng dùng đến đúng mùa lạnh da em do dùng trị mụn nhiều quá da khô bong tróc từng vẩy nhỏ nhìn rất ghê, nhưng mụn cũng chỉ giảm được 1/3 mụn cũ vẫn như củ vẫn rất đau tấy, do trốn trong nhà nên da cũng trắng ra 1 tẹo.


lúc này nói thiệt là em đã quá mệt mỏi sau 1 năm chiến với mụn, tiền bạc tiêu hết may là mới tết xong có tí tiềnd gọi là lì xì tính gom hết bán cả cái đt để đi qua hàn quốc trị xẹo. rồi 1 ngày đẹp trời chát yahoo con bạn kêu em vô trang blog kia có bày đơn thuốc uốn trị mụn hiệu quả lắm. nó chỉ nói vậy thôi rồi đưa em cái link, em nói thiệt là em chán lắm rồi mình đi chữ ông này bà kia cả năm kg hết sao mà vô đọc cái blog mà ra thôi cứ bóc đại


ai ngờ sau khi đọc bài viết đó họ hướng dẩn em uốn thuốc trị mụn những loại như akinol em đọc thấy cũng viết chi tiết em liền email hỏi bạn chủ blog bạn ấy cam đoan là đơn thuốc ấy của em bạn ấy bên Mỹ trị mụn thành công gửi về nên em đánh liều thử vì thuốc này mua cũng hơi đắt trị liệu 12 tuần theo đơn tính ra cả trăm đô la tức là mém gần 3 tr nếu tính cả tiền phụ linh tinh.


Rồi mẹ em nói giừo mẹ em đang bận chưa được giấy đi nước ngoài phải hết 6 tháng nữa mới đi được. thế là e chịu kg nổi nữa gom hết tiền lì xì ra tịm thuốc lớn trên trung tâm mua hết 1 lượt thuốc 2tr5 rồi em về em uốn em thoa. (em xài loại akinol vì nó rẻ loại aconil gì đó đắt hơn 100k nghe nói tốt hơn mà em chưa đủ tiền xài bạn nào xài rồi cho ý kiến nha :))


Thấy em sách bịch thuốc to đùng về mẹ em la quá trời kêu sao mày ngu vậy mua tầm bậy về uốn, em cứ nói mẹ kệ con, thế là em uốn thuốc sáng em uốn chìu- em uốn sáng em thoa- chìu em thoa, được 1 tháng đầu trời ơi mặt em như miếng bánh tráng tẩm hạt đậu đỏ da mặt sần sùi bong tróc mụn to như cái hạt đậu đỏ cả mặt ngoài 2 con mắt ra thì chả chổ nào kg còn mụn, mẹ em la quá trời nhưng em kệ em đóng cửa trong phòng nằm cả 2 tháng trong đó mặc cho người nhà mẹ em anh em la rầy nhưng em kệ


Rồi hết tháng 3-4-5 ôi da em lột xác hoàn toàn. Sang tháng thứ 5 da không còn 1 hạt mụn da mướt nhìn rất đã, hết tháng cuối cùng em có thể tự tin nói trong suốt 9 năm chịu đựng mụn chưa bao giờ da em đẹp như vậy, không còn 1 hạt mụn dù là bé nhất, mụn đầu đen mụn đầu đỏ mụn blah blah là gì em quên hết rồi :)


sau khi hết liệu trình bạn blog đó bày em xin mẹ em tiền uốn tiếp mẹ em tin tưởng cho 1 phát 10tr uốn thuốc gọi là cho dứt bệnh, nhưng bạn trong blog ấy bảo da em đẹp rồi đừng uốn nữa uốn colagen.


Vậy là em lại bỏ tiền mua thuốc trị xẹo, vết thâm, rồi uốn thêm colagen dạng nước của nhật bản


Em hiện đang uốn loại colagen DHC beaty 7000+ của nhật giá là 700k / hộp 10 lọ 1 ngày uốn 1 lọ em uốn hết 15 lọ (10tr5) sau 5 tháng.


Không phải khen da em giờ so với trước kia 1 trời 1 địa ngục luôn :) da căng đẹp xẹo lõm đầy 60% (quý lắm rồi)


Giờ em đang tích cực tắm trắng giừo các bạn cấp 3 gặp lại em kg ai nhận ra em nữa :)


happy quá :*


em không biết up ảnh webtretho


tấm bên trái là mặt em đang trong quá trình uốn thuốc 80% mụn đã biến mất, bên phải là bây giờ.


giừo em vui lắm tự tin đón tết cái tự tin mà 9 năm nay em quyên mất :))