Các mẹ thông thái ơi, có mẹ nào gặp phải tình trạng khốn khổ như mình ko vậy ?


cách đây mấy tháng mình đi cắt mắt 2 mí ở chỗ bsi Thắng ( thẩm mỹ An mỹ , trên đường Điện Biên Phủ, Quận 3) . ý định của mình chỉ là tạo mắt 2 mí thôi nhưng khi đến nơi bs Thắng bảo là phải lấy cả mỡ thừa rồi tạo 2 mí luôn . Không hiểu sao lúc đó đầu óc mình ngu si mụ mị thế nào mà lại đồng ý để ông ý lấy cả mỡ thừa (?) mắt mình bình thường là mí lót, nhìn trẻ trung , nhưng sau khi lấy mỡ thừa thì hỡi ôi, bây giờ 2 mắt mình sâu hoắm, ko có nổi lấy một mí chứ đừng nói là 2 mị Lại còn bị thâm đen ở mí mắt . Nói chung ai cũng bảo mình già đi hơn chục tuổi, thế co đau lòng ko hả các mẹ ? mình đến chỗ bs Thắng 3 lần nhưng ong ta ko giải quyết, chỉ lảng tránh và bỏ đi .


Bây giờ mình vô cùng mặc cảm và phải nói là cực ký hối hận , hàng ngày nhìn trong gương chỉ thêm trầm uất vì hai đường thẹo chạy ngang mắt thinh thoảng bị ngứa đỏ hai mắt . chưa kể thị lực mắt mình bị giảm rõ rệt . Mình buồn lắm các mẹ ạ . tự nhiên chuốc khổ vào thân, đúng là tiền mất tật mang, mình muốn hỏi có mẹ nào bị như mình ko, bs lấy quá nhiều da mỡ thừa nên 2 hốc mắt sâu hoắm và ko có mí nào , vậy khi nào thì hốc mắt có thể đầy lại ? bao lâu hoặc có cách nào làm hốc mắt mình nhanh chóng đầy trở lại ko ? mình ko muốn bơm mỡ nhân tạo hay bất kỳ cái gì vào cả vì mình sợ tác dụng phụ ko tốt .


Mong các mẹ chia sẻ nỗi buồn của mình, nhân đây cũng mong các mẹ hãy thật cẩn thận và sáng suốt trước khi quyết định trao gửi khuôn mặt mình cho bs thẩm mỹ vì ko phải ai cũng có lương tâm và trách nhiệm khi xảy ra sự cố mà điển hình là bs Thắng này, lần nào mình tới cũng phải ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ để được gặp ông ta, khi bước vào ông ta ko thèm ngồi nói chuyện mà bỏ đi để nhân viên tiếp mình .