Kinh nghiệm trị mụn xương máu :(, tất cả vì thiếu hiểu biết!
Em bị mụn 3 năm, lên mạng rồi khắp nơi giới thiệu chỗ nào trị mụn ở Hà Nội, đi spa các kiểu, rồi bác sĩ da liễu chỗ nọ chỗ kia, mụn thì không đỡ, mặt ngày càng nát bét, ăn uống suy sụp, người em gầy rộc đi.
Mụn em viêm theo kiểu từng mảng, lan hết trên mặt nó còn lan đến tận cổ. Em đi khám nhiều lắm, mỗi bác sĩ một kiểu, uống acnotin đến đau hết người, môi khô bong tróc, mắt bây giờ yếu khủng khiếp. Cảm giác cuộc đời không lối thoát mọi người ạ!
Em nhiều lần muốn tự tử! thật sự đấy!
Cho đến khi em đọc bài của một chị trên webtretho, chị ấy cũng bị mụn như em, cũng điều trị như em, tứ phương rồi quyết định không dùng gì nữa.
Chỉ dùng và uống thuốc gan giải độc da, uống nhiều hoa quả giải độc gan, giúp cơ thể thanh lọc từ bên trong, uống nhiều nước. Không đắp hay bôi bất cứ loại kem gì lên mặt khi đang mụn nặng, viêm nặng. Em cũng không dùng sửa rửa mặt mà bác sĩ kê dùng nữa, thay bằng soap kojic gluthione và rửa mặt bằng bọt của soap.
Em không xông hơi da mặt bằng các loại lá nữa, thay vào đó em chạy bộ vào buổi sáng, vì buổi chiều không khí ô nhiễm, chạy cho ra nhiều mồ hôi và tích cực thải độc da.
Em kiêng hẳn đồ cay nóng, và một số thực phẩm làm gan yếu đi. Đọc kĩ bài của chị ấy, em cũng giặt ga gối thường xuyên, vì da mình bị viêm nhiễm, càng dùng gối ga lâu da càng dễ bị lây lan.
k đắp bất kì loại mặt nạ nào, kể cả thiên nhiên, vì càng đắp càng tắc nghẽn lỗ chân lông. Sáng dậy em uongs một cốc nước thật to, và trong ngày cũng uống nhiều...
Tất nhiên là k bia rượu như con trai rồi, và cũng cấm cả nước ngọt cà phê luôn, sau mỗi bữa ăn em đều uống một viên boganic, khá rẻ.
Da em bây giờ, đỡ hơn trc phải 50 60% rồi, em viết ra kể cho mọi người, em dốt văn, nên trình bày lan man, nhưng mong là nội dung này, giúp ích được các chị thêm phần nào, k bị tốn tiền của điều trị linh tinh rồi lại như em nữa
Các chị đọc bài của chị này xem, chị ấy chia sẻ chi tiết hơn em, em cũng học theo kinh nghiệm chị ấy rồi đúc kết cho m thôi