kinh nghiệm mua hàng : nhóm mua, hot deal, cung mua
mua hàng theo nhóm thì chắc các chị cũng biết nhiều, em mua hàng tren nhom mua hotdeal nhiều lần rồi, khogn6 ít lần dỡ khóc dỡ cười vì sản phẩm quá tệ.
có lần em mua cái găng tay hở ngón tren hotdeal, hehe, hình như là gần 50k lận, 2 đôi, là y như đôi tất bị rách mũi vậy!
mới đây em trai em nó đi làm thêm ở nhà hàng, ng ta bắt mặt áo thun có cổ, thấy trên hotdeal bán 70k 1 cai
mẫu mặc đẹp quá xá, e lại lười ra đi mua
nên order một lúc 2 cái, 5 ngày sau nhận hàng thì ... xấu khỏi bàn:(
vải giả cá sấu, vừa mỏng vừa nhăn, cổ áo, gấu áo may cẩu thả, hk có nhãn mác gì hết, bo ái thì giặt vài lần là dãn hết.. nói chung là chất lượng kém, thua xa cái áo e mua ở Big C giảm giá có 50k.
rồi them cái mặt nạ Colagen nữa, haiz, nhắc đến mà tiếc đứt ruột, lần đó em tính mua cho má em, nghe qc la no giảm nếp nhăn mà, ai dè nhìn nó rẻ tiền kinh khủng, khogn6 có tac dung gì, được cái là em bỏ tủ lạnh nên nó mát, mùa hè trời nóng đắp dễ ngủ! hehe
:D:D:D
còn nhóm mua thì em mua cái voucher hoc tiếng anh
:))
199k 1 thang, 12 buổi ở trung tâm anh ngữ BIC, mọi người cạch cái trung tâm này ra nha, em học rồi nên em biết: giảng viên trình độ hk giỏi như trung trung tâm khác là chắc chắn, phát âm khá tệ( cái này là em nói thật tình vì em học ngành ngoại thương nên cũng có chut chút tiếng anh, nên biết họ có giỏi thiệt hay không)
1 tuần học 3 buổi t3t5, t7 nhưng cỉ học 2 ngày, còn thứ 7 thì họ bắt lên quán cafe của họ ở trên lầu uống nước và nói tiếng anh( giá nước thì đắt và học thì không có hiệu quả) còn dạy thì ít mà quảng cáo những khóa học khác thì nhiều
ah! mua voucher rồi nhưng còn phải tốn them 50k cho giáo trình nữa, nói là giáo trình nhưng thiệt ra là lèo tèo 2,3 tờ photo cho 1 buổi học, tiền pho to toan bộ tailieu65 đó chắc chưa tới 10k nữa:(:(
nói chung thường thì những trung tâm danh tiếng học không cần quảng cáo ntn
nói vậy nhưng khogn6 phải là tất cả đều xấu
chị emmua cai voucher học trang điểm ở BBthanh vân, có 37k hay 39 k thôi , nhưng nghe chị kể tốt lắm, mình biết dc nhiêu, dc cái họ không bắt mình mua mỹ phẩm của họ, cứ mang cái mih2 có đi học là được
ah! nói đến mỹ phẩm em lại nhớ:(:(
ĐỪNG BAO GIỜ MUA MỸ PHẨM TRÊN NHỮNG TRANG NÀY!
TOÀN LÀ HÀNG DỎM THÔI CÁC CHỊ À!
haiz, em mua thử chai kẻ mắc nước màu hồng hồng, nhỏ nhỏ, hk nhớ hàng gì vì em vứt rồi:))
nói v chắc chị biết chất lượng rồi.
nói thật là em không6 biết cách trang điểm, và cũng khogn6 trang điểm nữa, thấy bạn em nó kể mắt xinh quá, muốn thử nhưng chưa mua, thấy bán tren hotdeal có 39k, em đặt luôn vì rẻ mà, nhận hàng xong em thấy lấy cây bút lông màu vẽ còn đẹp hơn:D:D:D
thêm nữa, bà chị họ em cũng ham hố mua hàng khuyến mãi giống em, order 1 bộ kim chỉ:)):))
hình như 65k:-?:-?
:)):)) y như bộ đồ chơi mẫu giáo, thua xa bộ đồ thủ công học sinh lớp 4 của em gái út của em nữa, nhìn bộ kim chỉ đó là em mắc cười rổi :0:)):)):))
em mới order cái voucher ăn bún đậu mắm tôm tuần trước, hôm qua mới giao voucher mà chua có tg đi ăn, 2 người 40k, già gốc 70k, chưa biết ntn ..
em đi ăn về sẽ share cho chị em biết nha! kể ra cũng rẻ hơn so với ngoài quán.
bị lừa nhiều sao em vẫn chưa chừa ta
:)):)):)):))
chắc em bị nghiện:):>
sis nào bị vậy vào đây chia sẻ để ít bị lũa hơn nha! :)))