Mình xin nói rõ mình chả phải dân bán mỹ phẩm online. Cũng chẳng ghét hay ganh tỵ mà "dìm" hàng ai cả.
Ai tài giỏi,sáng tạo làm giàu đc mình thật sự mừng cho họ.Hiện tại mình đang sống và làm việc tại nước ngoài.Mình từng dùng thử tất cả những mỹ phẩm nổi tiếng SK ii,chanel,clique,origins...nhưng thật sự mà nói chỉ làm da mềm mịn,cái mình thích là khoản trắng da. Cũng giống như bao chị em khác đều mong muốn có làn da trắng hồng khoẻ mạnh và mình k ngoại lệ.
Da mình mịn,lỗ chân lông hơi to sau khi ngủ dậy,da hỗn hợp,k trắng cũng k đen,nói chung la da khoẻ.
Tình cờ mình thấy sản phẩm kem CoCo của cty Lâm Bảo Nhi đc rất nhiều ng ưa chuộng,số lượng FB cực cao. Bản thân cũng mong muốn minh đx trắng hồng,da căng mịn như bạn í quảng cáo.Mới đầu là vụ ầm ì sp k phải lả của Nhật,rồi LBN đính chính sp công thức spa gì đó bên Nhật. Cho mình xin lỗi cái gì nói ra mà k đc,cái gì chứng minh đc điều đó??? Giấy tờ gì để thuyết minh rằng 100% hàng công thức Nhật???
Bản thân mình lúc mua Sp biết chắc 100% chả có hàng nao kiểu công thức hàng liên doanh k rõ ràng vậy đc. Cái dạng kem đặc mà nén chỉ có VN mới có. Nhật và Hàn họ dưỡng trắng bằng serum là chủ yếu. Nhưng ok,mình tạm chấp nhận khi LBN gân cổ đính chính lại hàng liên doanh gì đó, mình k nghĩ cứ hàng VN nào cũng là xấu,cũng 1 vài hàng ở VN dùng cũng rất tốt k thua kem hàng nước ngoài.
Mới đau mình bị choáng ngộp bởi nhưngx Feedback cực tốt về sp,nào là trắng hồng căng mịn,nói k với make up. Dám khẳng định nhưng dùng k bị phụ thuộc và dùng được mọi loại da....
Mình order và dùng thử.(hộp kem đêm nhỏ xíu chỉ bằng lọ kem mắt,4 viên sẻum y hệt NNO của thái,kem ngày dạng nén) Chỉ sau 4 ngày da cực kì láng mịn,mụn cám sần nhẹ ở mùi mất tăm. Mình thích cảm giác bôi cái kem ngày,mỗi lần bôi da trắng,căng,mịn,hồng hào cực tự nhiên. Da đẹp đến nỗi mình mê mẩn e nó k hề make up da vẫn đẹp như quảng cáo.
Mình cảm giác như đã tìm thấy đc đúng loại dưỡng da mình cần tìm,giá thành tương đối hơn 1 bộ SK ii mình đag dùng,lập tức mình nhờ bạn mua thêm 2 bộ CoCo nữa để dành.Nói chung tới h mình vẫn ghiện bôi cái kem ngày =))
Tới tuần thứ 3 dùng mình cũng tự hỏi: bản thân SK ii hãng nổi tiếng của Nhật mà còn k có công thức làm da đẹp trong tg ngắn vậy, Tai sao CoCo lại làm đc điều đó????
Mình bị mụn cám(rất ít,rờ vào thấy sận nhẹ thôi) vậy mà 4 ngày đã nhẵn nhụi,trong khi minh rất thường xuyên đi spa,chăm sóc da rất kĩ,cứ hễ lột là tuần sau lại có,mà vẫn k hết, hoạ chăng CoCo là loại kem thần kì???
Làn da mỗi khi chị em xài mỹ phẩm cần 1 khoảng tg nhất định để thích ứng(ít nhất la 1 tuần) thì mới biêt đx sp có thực sự tác dụng hay k. Những loại kem tác dụng quá nhanh nên cẩn thận.
Sau khi suy nghĩ mình bắt đầu sợ. Mình quyết định ngưng dùng 1 tuần xem sao. Trong tg đó mình lên mạng tìm hiểu về kem trộn,mình thật sự ngỡ ngàng khi đọc được bài viết của bác sĩ nói về tác dụng kem trộn( muốn biết các chị em search tác hại cua corticid). Lúc đo mình hoảng loạn thực sự,vì gần như mình có hết,vd như da sạch mụn cám vì corticid kháng viêm mạnh,da sẽ căng mọng láng mịn vì corticid có khả năng ngậm nước cao...quá sợ hãi mình chỉ dám hi vọng ngưng 1 tuần mình sẽ k là nạn nhân. Trog tg ngưng mình có lên FeedBack của LBN,vài bạn Feedback ngưng rồi mà da vẫn đẹp làm mình cũng an ủi phần nào.
Sau 1 tuần,da k chuyển biến tệ hơn. Vẫn láng mịn,hồng hào,k trắng như khi bôi kem nhưng vẫn hơn màu da gốc của mình. Mình thở phào nhẹ nhõm. Bên mình đang là mùa hè( nói la hè mà trời mát k nóng lắm như VN) mỗi khi bước vô xe( trong xe nóng hơn bên ngoài) da mình đỏ bừng,nóng rát. Mình nghĩ chắc ở đây nóng lạnh thất thường nên da đỏ là chuyện bt,k ngờ nhờ vậy về VN nhìn cứ tây ra,2 má đỏ hây hây nhìn đáng iu =))
Nhưng da mình càng tệ hơn,cười to 1 chút cũng đỏ ửng,đi nắng(có bôi sunblock) 1 xíu cũng đỏ. Nói chung từ sáng tới tối mặt cứ đỏ nhu hề mặc dù k tí má hồng. Tức tốc mua kiếng phóng đại( loại nhìn mặt bự hơn kiếng thường) mình đặt ở nơi ánh sáng tốt và soi thử. Da mình đã cực mỏng, gân đỏ nổi li ti mép miệng,hóc mũi,2 bên má là rõ 1.
Giờ đây mình phải sống chung lần da lúc nào cũng đỏ ửng lạ thường mọi lúc,mọi nơi.Mình ngưng hoàn toàn dùng kem. Da mặt nhạy cảm cực kì chẳng dám xài gì chỉ rửa mặt bằng yến mạch:(
Các bạn bán CoCo toàn là hot girl da trắng nhưng thật sự mà nói người đẹp mà hễ cứ ai đụng tới kem của mấy bạn í là nhảy dựng cả đám lên,nói chuyện thô tục chẳng khác mấy bà bán cá. Nếu thực sự hàng tốt,hàng liên doanh bạn phai có điều gì để chứng minh ra đi,nói k ai chẳng làm đc. Mình nói gây dựng góp ý,có thể mình là số ít bị nhưng mình k thích tân bóc nói dốc,sự thật mình chả cần tiền lại của 3 bộ CoCo đã mua chỉ mong da dẻ như cũ,khoẻ đc như trc la mừng lắm rồi. Còn ai làm ăn đc thì mình chúc mừng chỉ mong đừng ai như mình đánh mất làn da khoẻ mạnh để rồi ngày nào cũng xem gương buồn thê thảm như mình. Buôn bán xin đặt chữ tâm lên đầu,làm vậy là tự giết bản thân mình,ăn đc 1 thời gian rồi lại thôi, bán 1 ng mua 10 lần chứ đừng cái kiểu 10 ng mua 1 lần. Bạn nào có cách giúp mình da k nhạy cảm,bị đỏ rát,nổi gân máu lên k? Giúp mình làm sao da dẻ dày khoẻ lên cũng đc :(( huhuuuu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1