Chẳng là mấy hôm tết vừa rồi em ở nhà vài hôm, khoảng 1 tuần gì đó. Ban đầu khi vừa về mẹ em nhìn thấy em đã la oai oải rằng "con này, sao mặt mày cứ sần sần sùi sùi như kia" , kêu em phải ăn nhiều rau với uống nhiều nước, mà thú thật là rau thì em có ăn nhiều nhưng nước thì e chịu, khi nào khát em mới uống thui ak. Thế là mẹ đưa e 1 lọ thuốc gọi là thuốc mỡ bôi mắt, bảo em trước khi đi ngủ thì rửa mặt sạch rồi bôi khắp mặt sáng hôm sau da mềm mịn luôn. Mới đầu em chỉ cười không tin nhưng vẫn làm theo nhưng kết quả thì thật bất ngờ, hihi. hôm đầu có thể chưa khả quan lắm vì em sờ chỉ thấy da mềm hơn, nhưng dùng từ 2 -3 hôm trở đi là thấy liền, da đỡ sần và mịn hơn rất nhiều, mà đó là em còn ko dùng thường xuyên và hay thức đêm nhé, 1 tuần ở nhà e dùng có 3 lần, cách 1 hôm mới lại bôi thôi đấy ak, ăn thì toàn mì tôm vs đồ cay ko ah~~ 8-| hihi. Em cũng chẳng dùng sữa rửa mặt nào hết, toàn dùng khăn mặt vì da em lạ lắm, cứ rửa sữa rửa mặt xong là thấy ngưa ngứa căng căng da dù là của hãng nào cũng vậy nên em cạch. Em hay rửa mặt bằng nước ấm rồi táp lại bằng nước thật lạnh, vừa sạch vừa se khít LCL, LCL của e rất nhỏ ^^!


Trên đây là cách em cải thiện da sần sùi, còn mụn có nhân thì khi nào đến tháng em mới bị 1 -2 cái là cùng, nhưng lúc nó mới hơi đau là e tra ngay gel trị mụn nên 1,2 hum sau là tịt ngủm, cái nào có nhân thì vài ngày sau tự trồi lên rùi, trước không biết cứ cắn răng bóp :(( giờ mới biết mình ngâu ak.


P.s: Chia sẻ với các mẹ 1 số mẹo của em thế thui ak. Mod ah em không quảng cáo gì đâu nhé, Mod đừng del bài em vì đây là bài viết đầu tiên của em :((