Dear các chị!


Em đợt này mới đi làm được khoảng 1 tháng thì thấy hiện tượng trên. Phòng làm việc cơ quan em có điều hoà, nói chung là cũng thoải mái, sạch sẽ nhưng không hiểu sao da dẻ em cứ chán dần đều ý ạ :((. Màu da thì xỉn đi, mà lại nhạy cảm đột xuất, cứ lên mụn ầm ĩ. Thành ra mặt mũi cứ nhìn ngu ngu sao ấy ạ, sếp nhìn cũng có vẻ không thuận mắt, hỏi thăm mấy lần :((Em tạm thời cũng chỉ biết trát phấn cho sáng sủa thôi :((


À em quên mất, hic, đặc tính công việc là em phải ngồi máy tính khá nhiều (có hôm tròn 8 giờ vàng ngọc để cày bài), điều hoà phòng thì luôn ở mức thấp 22~23 độ:((. Em cũng dưỡng ẩm hàng ngày với toner hoa hồng, nhưng vẫn không cải thiện mấy. Hàng ngày lại còn son phấn nữa. Hic, da em cũng là da dầu nên em sợ bôi trét nhiều là lên mụn, chị ạ. :(


Tinh thần thì em vẫn thoải mái nhưng không biết có phải do môi trường không tốt mà em cũng thấy lơ mơ đi nhiều.


Các chị em tư vấn cho em với!