Chào các mẹ , hôm nay rảnh rỗi em lên đây kể lể vài dòng với các mẹ về hành trình trị mụn của em :


em bị mụn từ cuối năm lớp 6 , mới đầu chỉ là 2 3 nốt li ti trên trán thôi , nhưng do còn nhỏ chưa có kiến thức về mụn thế là nổi cái nào em nặn cái nấy ( mụn chưa chín lun TvT) . Thế rùi nặn không ra thì nó sưng đỏ lên , rồi lây lan sang các vị trí khác rất nhìu , mà toàn là mụn mủ cái nào cái nấy to đùng , hồi đấy mẹ cứ mắng em suốt vì tật nặn mụn : mãi đến bây giờ em mới ngẫm ra thì hối hận không kịp..Mụn trên trán nó cứ thế đến năm lớp 7 , vì ngại với bạn bè nên em phải cắt tóc mái để che đi ( thật chất để tóc mái thì mụn của em lên càng nhìu hơn nữa). khoảng hai năm chống chọi với mụn trán thì giặc mụ nó bắt đầu đổ bộ xuống hay má em , da mặt cũng tiết dầu nhìu hơn TvT cứ thế chúng nó nổi thành từng cụm , mà mụn ẩn mới chết chứ , lên không lên xuống không xuống rất khó chịu . Thế rồi em bắt đầu lao vào gg search cách trị mụn : nào là đắp mặt nạ , xông da mặt em làm đủ thứ vẫn không khỏi( lúc ấy kiến thức về mụn của em đã nhìu hơn ) . Thế rồi xem trên fb thấy có một loại kem trị mụn tên Laser cũng nổi tiếng lắm , thấy khách hàng feedback mà ai cũng khỏi , thế là đánh liều đi mua về dùng thử : ôi giồi , mới đầu dùng thì thật sự phải nói cồi mụn khô siêu nhanh , trán em sd 1 tuần mà hết sạch mụn , mừng hết lớn . NHưng không.. mới đầu xài da trắng trẻo mịn màng , xài tiếp hủ thứ 2 em mới thấy lạ lạ , mụn ẩn chả lên gì cả mà mgayf nào em cũng sức , riết rồi da mặt nhờn nhìu hơn và mụn cũng mọc thêm , giặc mụn trên trán lại ồ ạt tiến về,,TvT lúc đó em đã sài đến hủ thứ 3 ..Phải nói em bùn tới cỡ nào , bạn bè ai cũng da dẻ mịn màng có mình em là mặt sần sùi mụn. Thế à em mặc kệ , kệ chan mày muốn làm gì thì làm. Ba em thấy tội quá , cái mua thuốc từ một ông thầy đông y mà ba em quen ( nghe bảo mát tay lắm ). Thuốc này dạng viên đen nhỏ , tên Hoàn đẹp da : công dụng trị mụn , nóng gan , sáng mịn da > ngày ún 2 muỗng sáng tối . Mới đầu em chả tin đâu , kiểu thôi cứ đánh liều thử xem sao : không ngờ các mẹ ạ ! công nhận ban đầu ún mụn nổi lên rất nhiều ( kiểu đẩy mụn ẩn và độc tố trong ng ra í ) phải nói là thời gian lúc đó còn đen tối hơn những lúc chưa ún nữa , nhưng trải qua 2 tháng dần dần da mặt em cải thiện đc rất nhìu , hết sạch mụn chỉ còn thâm thui . Vì thuốc nam là toàn thảo mộc nên k sợ bị dị ứng lun , mà phải thật kiên trì thì mới hết , bạn nào mà mới sd thấy lên mụn mà ngưng là k hết đâu . cái này cho hiệu quả lâu dài và an toàn hơn thuốc tây í , cái kem laser đó em sài k hết còn lên thêm mụn TvT , hic . may sao nhờ có thuốc nam giúp em , tiện thể các mẹ cho em xin cách trị thâm hiệu quả với ạ . em bị dị ứng nghệ nên k sài nghệ đc huhu :<