Em vô cùng hài lòng với da và tóc khi sử dụng Moroccan argan oil - một sự trải nghiệm tuyệt vời ^^
Em tự giới thiệu trước, em sinh năm 92, đang là sinh viên năm cuối. Nói về vấn đề mụn thì hồi cấp 3 em có nhiều mụn cám ở trán nhưng em uống Viên ngừa mụn Hoa Linh khoảng 4 hộp thì khỏi, sau đó lại bị lại, nói chung là mặc dù da trắng nhưng mà mặt thì bị nhiều vết thâm và đen hơn so với người. :( Từ khi lên đại học thì mụn cũng vẫn mọc, nhưng thường là mụn bọc, mụn nhân nhiều hơn (eo, mụn nhân ở mặt em thì thôi rồi, nhân to lại cứng nữa, chắc tại lỗ chân lông to), thế nên nhiều lúc trông mặt lúc nào cũng cứ nhọ nhọ làm sao ấy. Em cũng là đứa hay chăm lo cho bản thân, nên cũng đọc sách báo và tìm hiểu khá nhiều những mẹo hay để trị mụn, trị thâm, làm sáng da, trắng da,.... nhưng mà lười nên cũng không ăn thua.
Cao điểm của mụn là đợt Tết vừa rồi, 2013 vừa rồi ấy ạ, mặt em như kiểu bị điên vậy, kiểu da mặt nổi loạn ấy, bao nhiêu mụn là mụn, lại toàn là mụn bọc, đau ơi là đau, Tết chả muốn đi đâu luôn. (Em có đính kèm hình ảnh phía dưới ấy) giờ nghĩ lại lại thấy sợ.
Em mắc chứng hay lan man nên các chị, các cô các bác có đọc bài em thì thông cảm nhé. Đợt trước Tết em có đi làm tóc ở quán một anh mà em quen ở Hà Nội, tóc em thì do cho bạn mượn dùng để học trang điểm làm tóc cô dâu nhiều nên chẻ ngọn và xơ xác nhiều (khoảng tầm tháng 9/10/11 gì đấy) nên đi làm tóc vừa là để ăn tết vừa là để có động lực chăm sóc tóc nhiều hơn.
Tết ra, em qua đấy hấp tóc một lần, rồi anh khuyên là nên dùng dầu Argan để chăm sóc cho tóc mau phục hồi. Sau khi hấp, lại được vuốt thêm Argan oil thấy vừa thơm lại vừa mềm, nên em đầu tư một lọ dùng thử xem sao. (Có hình em chụp cả vỏ hộp lẫn chai mà em đang dùng đấy ạ- mọi người thông cảm là em không dùng smartphone, cũng không có điện thoại nên em chụp qua lap thì hơi mờ) Loại này nhập Khẩu từ Nhật Bản - hãng MAIA (chuyên dùng cho da và tóc chứ không phải là Argan oil nguyên chất mà là moroccan argan oil). Hôm mua về em mới lên mạng tìm hiểu về loại dầu này, chắc các mẹ cũng tìm hiểu nhiều rồi. Đúng là một loại dầu tốt các mẹ nhỉ. Em nhớ ra là cách đây mấy tháng em có đi gội đầu ở quán, họ bảo tóc khô, cũng khuyên dùng loại này, nhưng mà giá tận 500k một lọ 50ml nên em không dám mua.
Sau khi tìm hiểu kĩ về loại dầu này, em thấy nó còn có cả công dụng làm đẹp da, nhưng cũng sợ bị làm sao, vì mặt đang đầy mụn như thế, thế là em bôi thử một ít lên cổ tay với gần mang tai, xem có bị dị ứng không ấy mà. Thấy không sao nên em dùng bôi lên mặt. Em vẫn còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên bôi lên mặt, hồi đấy trời cũng lạnh nữa, nên da em nó cũng khô, bôi hơi nhiều xíu, bôi xong em thấy sướng dã man luôn, vì nó thấm luôn vào da, không hề có tí tẹo bóng nhờn nào trên da mặt cả, thế là em lại bôi thêm lượt nữa ::D, sau đó sờ lên da thấy mềm, mịn, uầy, sướng khủng khiếp ý ạ, đã thế lại còn thơm nữa. Khác hẳn với dùng dầu oliu với dầu dừa. Mặc dù sau khi dùng dầu dừa mặt cũng mềm, cũng thơm, nhưng mà nhờn khi mà cứ phải để cái mặt bóng nhẫy, với lại bôi dầu oliu với dầu dừa hay có cảm giác ngứa ngứa vì bụi nó bám vào mặt.
Thế là từ hôm tìm ra được cái chân lí mềm mịn da đấy, em quyết tâm lắm, chỉ định cho da không bị khô và mịn, tóc mềm, không xơ rối thôi, chứ em cũng không nghĩ là nó lại có tác dụng tuyệt vời như sau này em biết. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười làm đẹp. Thế là em làm đều đặn, ngày nào cũng như ngày nào, sáng dậy rửa mặt sạch sau đó lấy một giọt tinh dầu argan xoa trong lòng bàn tay và xoa đều lên mặt, có khi thì em lấy ngón tay chấm lên mặt rồi xoa đều. Tối trước khi đi ngủ em cũng làm như vậy luôn. Không những vậy đâu, mặt có cái mụn nào mà có nhân là em bóp hết, đằng nào mặt cũng đang có mụn rồi, phải tiêu diệt hết lũ nhân đi thì mới yên tâm chữa thâm được. Được cái là em làm như vậy được vài ngày thì không thấy có thêm mụn lên nữa. Chắc nó cung cấp đủ dinh dưỡng cho da có điều kiện tự tái tạo để bảo vệ. À quên, những cái mụn nào mà em bóp là em lại chấm dầu argan xoa lên vết bóp ấy (em chỉ hy vọng là nó sẽ không bị nhiễm trùng và mau lành thôi).
Cứ thế, kết hợp với uống nhiều nước (em là chuyên gia uống nước khỏi nói luôn) đắp mặt bằng nước vo gạo nữa, sau 2 tuần thì mặt em không lên mụn, cũng không sưng và vết thâm cũng mờ đi dần. Cái ảnh mà em chụp ở dưới mà không có mụn là em vừa chụp hôm nay đấy, chứ mặt em chả hết chỗ mụn thâm kia từ lâu rồi, nhưng lười không up bài thôi. Mà em thấy cái dầu này làm lành tổn thương hay cực luôn. Em cứ đến chu kì kinh nguyệt là sẽ bùm bùm mấy cái mụn ở cằm, gần thái dương và ở trán, thế mà dùng cái này, khi cái mụn chỉ sưng lên thôi là em đã xoa bóp em nó (đừng bóp, vì mụn bọc mà) thế mà nó lặn dần không lên nữa đấy. Thế là bây giờ em tự tin với da mặt sáng và không có mụn phù hợp với làn da của cơ thể. Hê Hê
Còn nói về tóc, em cũng dùng đều đặn, xoa bóp tóc lúc tóc ẩm và khi tóc khô. Tóc cũng mềm và mượt hơn thật. Để cho chắc ăn, em ủ tóc với maijonare (không biết viết đúng không) (sốt trứng gà tươi của ajjngon ấy ạ) ủ tóc nữa. Cái này hay nha, tóc khỏe lên trông thấy luôn ấy.
Hì, Mục tiêu cuối cùng cũng là quan trọng nhất của bài viết này nữa là: Nếu như ai muốn có một lọ MOROCCAN ARGAN OIL giống như của em đăng trên hình ấy thì có thể liên hệ với em:
Em tên: Hải
Số điện thoại: 0985 222 527
Hiện tại em đang ở Đường Láng gần Cầu Cót, em không biết đi xe máy, có xe đạp, vì vậy em có thể gia hàng trong nội thành Hà Nội.
Đây là sản phẩm: Moroccan argan oil của hãng MAIA - xuất xứ Nhật Bản - Em chỉ bán với giá 420k/chai 100ml(Có tem và dấu đỏ của cục Kiểm soát luôn nhé)
Em viết bài này cũng là chia sẻ kinh nghiệm thật của mình luôn, nên các mẹ cứ yên tâm nhé! Các mẹ có thể mua ở những nơi mình tin tưởng cũng được, vì dù sao em cũng không mất gì. Hì, Nếu mẹ nào mua thì liên hệ với em nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1