Chia sẻ với các mẹ chả là em năm nay 24t , em từng dùng kem trộn khá dài và em đã dính chửơng demodex , từng khốn khổ lăn lộn hết topic này kia để tìm cách chữa trị mà cũng chả ăn thua ôi em buồn quá đi mất ấy ... Rồi tình cờ em có 1 đứa bạn nó cũng từng là nạn nhân của corticoid giống em nó thậm chí còn thê thảm hơn em cơ ý .. Và rồi nó bày cho em cách như sau : lấy 1 nhúm ngải cứu rửa sạch sắc đặc cộng thêm 1 ít lá đào rồj để nguội bôi da để qua đêm , lần đầu tiên làm là đêm em ngủ ngon lém ko bị ngứa hí hí .. Sáng ra dùng dầu gấc matxa đến bây giờ là 1 tháng rùi em thấy quá là ố số kê... Các mẹ nào bị demodex da xấu xí thì mau làm đi nhé. Chúc các mẹ vui khỏe :D
- Anh là cả bầu trời của em , là những cơn gió trong mùa hè oi ả
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1