Thật tình e hay tàu ngầm đọc chia sẻ của mọi người khi cần tìm thông tin gì đó (đặc biệt vấn đề làm đẹp) thì webtretho và lcm là những nơi e hay lặn lội nhất.


Không dài dòng nữa ạ, hy vọng kinh nghiệm của bản thân e sẽ giúp được mng.


Nói sơ về tình trạng da của e nhé, trước kia hồi c2 c3 cả năm mọc vài ba cái mụn thôi, vì e không phải da dầu, có điều là e bị nám do gen di truyền bên nội và do ngày bé hay đi bêu nắng (đến lớp 11 mới biết sợ ạ) chế độ ăn uống ít rau củ quả ... và vì bị nám nên khi bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của mặt tiền sáng sủa e đã dùng kem trộn (mẹ đi mua ở đâu về rồi cứ thế dùng ạ), về sau đó còn dùng thêm 1 lần bóc da bằng rượu rễ cây ở Tuyên Quang, và 1 lần lột da khoảng chục ngày ở 1 cái spa... thế mà nám chả đỡ mấy mà da thì yếu đi rất rất nhiều. Lên đại học, suốt 4 năm e đi đốt lazer chữa nám, cũng ảnh hưởng kha khá đến da. Hay bị mụn hơn và dễ kích ứng da với các loại hóa mỹ phẩm. Suốt ngày ôm lọ nghệ của Nam Hà và Thái Dương để bôi ban đêm... Nhưng đỉnh điểm nhất là tầm tháng7 vừa rồi, e nghĩ do nhiều yếu tố tác động (e uống bia rượu khoảng 5 lần khá là nhiều, uống 2 đợt kháng sinh vì đau mắt, tiêm vacxin phòng utct, nơi ở quá nhiều bụi..) . Mặt e mọc lên như hoa, ko thể tính nổi mụn ẩn còn mụn to thì mỗi bên má khoảng chục cái và có hiện tượng viêm mủ.


Từ tháng 7 đến tháng 8 e thử mua Kim ngân về uống và rửa mặt hàng ngày nhưng cũng k ăn thua. Rồi cũng đến spa để nó nặn mụn với chiếu ánh sáng các kiểu nhưng em thấy nó làm ăn chán quá, e phải mua kem trị sẹo về bôi vào cái vết nó đốt 1 cái mụn to, híc may mà kịp thời ko là có cái sẹo giữa mặt :(


Cuối cùng bao ngày lọ mọ, e quyết định liều chữa theo đơn của bên da liễu họ hay cho là bôi Erylik và rửa mặt bằng Lactacyd bb.


Kết quả đến nay. Sau khi điều trị 3 tháng (e bôi thuốc đến tuần thứ 12 rồi ạ) mụn gần như đã hết, vết thâm cũng giảm nhiều, hnay đi chơi về em cũng thấy vui hơn nhiều khi soi gương :)) nên quyết định chia sẻ cùng mng, ai từng bị mụn cũng hiểu được sự mệt mỏi chán chường ấy cả ^^


Túm lại là những điều trong 3 tháng qua em làm nó là như vậy:


- Thuốc bôi Erylik (mua ở các hiệu thuốc, đọc kỹ và bôi theo hướng dẫn trong tuýp thuốc là được ạ)


- Rửa mặt ngày 2 lần với Lactacyd (có lúc nhờn e cũng rửa, tính ra 3 lần cũng ko sao :D) ngoài ra em nghĩ mng dùng thêm srm nghệ của Thorakao cũng đc ạ vì em vẫn dùng xen kẽ.


- Uống (cái này cũng quan trọng, e nghĩ e bị ảnh hưởng từ gan): mng có thể lựa chọn thuốc giải độc gan để uống, em uống hamega, cũng khá tốn nhưng mà e lười nên thế là tiện nhất ^^


- Kem phục hồi da, em dùng của A-derma Epitheliale A.H cream (kem này mng phải đến mấy hiệu thuốc gần da liễu mới bán, e trc đốt lazer bôi nó nên e dùng luôn, cá nhân em thấy rất tốt và an toàn lắm)


Em xin lưu ý luôn là mng cứ yên tâm bôi Erylik vì thành phần chính gồm Erythromycin và Tretinoin


Eryth là kháng sinh nhóm macrolid và Tretinoin thuộc dòng retinA. Mng tìm hiểu thêm về tác dụng của 2 tp trên sẽ rõ ạ, đb tretinoin được coi là thần dược trong làm đẹp . Ko phải lo lắng sợ liên quan đến corticoid đâu ạ.


Khi bôi mng dùng tăm bông nhé, hồi đầu em dùng tay, nhưng dùng bông vừa vệ sinh lại vừa đỡ hao thuốc hơn nhiều ạ, bôi đúng chỗ cần bôi chứ bôi tay hay be bét lắm :))


Em xin kể thêm là khoảng 2 tuần đầu mặt em tưng bừng, mỗi ngày được khoảng ~ 15 cái nhân mụn, tính ra là 15ngay x 15 cũng được mấy trăm cái nhân mụn lớn bé, ẩn hiện..


Cứ kiên trì bôi để nó lên hết thì da bắt đầu lành là được ạ. Và không lo bị sẹo đâu, cứ bôi thuốc này là được vì tp của nó chữa lành luôn.


Giờ em bắt đầu bôi thuốc dãn ra cách ngày mới bôi, bôi kem phục hồi cho da khỏe lại là ổn hihi, tgian trước lcl trên mặt to đùng, giờ se hết rồi nên bớt nhờn và láng lắm.


Em đã kể hết rồi ko rõ còn thiếu gì không, có gì mng phải cố gắng kiên nhẫn nhé, chữa ko thể 1 sớm 1 chiều đâu ạ, em bị nặng đến nỗi bà chị cứ bảo phải uống ksinh, mà e thì sợ nó ảnh hưởng nên ko dám dùng.


Chúc chị em sẽ mau khỏi và luôn xinh đẹp ^^


Em type bằng điện thoại nên thi thoảng viết tắt mng thông cảm nha hihi