Trong tháng này, đây là lần thứ 2 e bị dị ứng r mấy c. Chuyện nó là vầy ạ. Lúc trước e xài kem trị mụn, e nghĩ là loại kem giống kem trộn vậy, c bán hàng nói là hàng của công ty. Em mua về xài gần 1 tháng cũng đở mụn, nhưng da mặt lại ko đẹp nưa, e nghĩ là bị phản tác dụng r nên quyết tâm ngưng xài. Khi e ngưng thì da mặt bị sần lên, nhưng e quyết tâm ko xài khoảng hơn 1 tuần. Lúc trước có bà c tư vấn xài srm hoa cúc của Yves Rocher. E tốn cả 200k để mua, ngày đầu sử dụng thích lắm c ạ, mặt ko sần sùi nữa mà thấy mịn màng rất thích. E nghĩ sẽ trung thành với này và ko xài mỹ phẩm nữa. Vậy mà ngày thứ 4 sáng dậy rửa mặt, nó bị dị ứng, e buồn hết sức, đành phải bỏ và uống thuốc, xong c bán thuốc kêu e xài cetaphil. E cũng chờ nó hết dị ứng r mới xài srm đó.. Xài đc cả tuần loại này r..Thấy cũng ko có gì. Mấy nay e ăn mì nên nó mọc mụn nhiều hay sao đó mấy c. E mua gel trị mụn acnes xài đc mấy ngày.. sáng nay rửa mặt nó lại lên mẫn đỏ, ngứa lắm.. Mặt e giờ bị ngứa mà ko biết là bị gì.. Nó mọc mẫn đỏ như bị kiến cắn sưng lên ấy. E sợ quá. E chỉ muốn da mặt mình sạch sẽ và mịn màng thôi. Các chị giúp e với.. T.T