Hồi trước, em là đứa con gái chẳng biết chăm chút bản thân tẹo này các chị ạ. Cứ luôn khư khư giữ quan niệm là cha mẹ sinh ra sao thì cứ giữ nguyên như vậy. Đẹp tự nhiên dù có như bà điên cũng vẫn hiên ngang tự tin lắm.
:((:((Em luôn đinh ninh rằng phải chuẩn bị 1 số tiền kha khá để bắt đầu công cuộc làm đẹp, cải thiện bản thân. Nào là tiền mua kem dưỡng, tiền đi spa chăm sóc da, tiền mua nước hoa cao cấp nữa. Nhưng té ra, tất cả những thứ trên chỉ gom gọn vào 1 loại, đó là sữa tắm On the Body Cherry Blossom thôi các chị ạ. @@, em choáng 1 hồi rồi bắt đầu sướng rơn người khi biết giá của loại sữa tắm này hợp túi tiền với một nhân viên có mức lương hơi khiêm tốn như em.
:):)

Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hic, hic, em thấy da mấy chị trắng lắm,...